Một buổi chiều nắng gắt đầu hè, bốn học sinh lớp 7 rủ nhau ra sông tắm. Một phút bốc đồng của trẻ nhỏ đã dẫn đến một cái giá không ai muốn trả – sự hy sinh của người thanh niên 31 tuổi. Trước thi thể anh, một đứa trẻ đã quỳ gối, nghẹn ngào xin lỗi. Đó là cái kết buốt lòng của một nhân duyên thiện lương và một quả báo thức tỉnh hàng ngàn người lớn.
- Lễ ăn hỏi đẫm nước mắt trước đám tang của cặp đôi đuối nước ở cửa lò
- Phú Thọ: Người đàn ông tử vong khi cứu 4 học sinh đuối nước, mẹ nghẹn ngào “Nó có biết bơi đâu…”
- Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp nhận hối lộ hơn 38 tỷ qua các chiều thứ sáu
Tóm tắt nội dung
Cú nhảy định mệnh từ một người xa lạ
Chiều 20/5, dòng sông Hồng đoạn chảy qua khu 3, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) bỗng nhuốm màu tang tóc. Trong cơn hoảng loạn khi ba học sinh chới với giữa dòng nước do sụt cát, một người thanh niên trẻ đã không chút đắn đo nhảy xuống dòng nước xiết. Anh là Đặng Duy Doanh (31 tuổi) – người dân xã Cao Xá, một công dân bình thường nhưng mang trái tim phi thường.
Khi mọi người có mặt, ba em học sinh được cứu sống, nhưng anh Doanh – người gieo nhân nghĩa bằng hành động dũng cảm – đã vĩnh viễn không trở lại bờ.
Lời xin lỗi muộn màng bên người đã khuất
Ngày đưa tang anh Doanh, nhiều người không cầm được nước mắt. Nhưng khoảnh khắc khiến tất cả lặng người chính là lúc em P.H.Đ. – một trong bốn học sinh được cứu sống – quỳ gối bên thi thể anh và nghẹn ngào nói: “Cháu xin lỗi chú!”
Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Ngọc Thanh – phụ huynh của em Đ. – xúc động kể lại:
“Lúc đến nơi, tôi thấy con tôi quỳ, vừa khóc vừa nói xin lỗi. Tôi hiểu các cháu đã hối hận rất nhiều vì đã tự ý ra sông tắm mà không nghĩ đến hậu quả.”
Câu nói đó không chỉ là lời xin lỗi gửi đến ân nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho người lớn – những bậc cha mẹ, nhà trường, chính quyền – về sự lơi lỏng trong việc cảnh báo và giáo dục trẻ trước mùa nước.
Bài học từ một cái chết không vô nghĩa
Dư âm từ cú nhảy sinh tử của anh Doanh khiến cả xã hội phải giật mình. Không ai có thể phủ nhận sự cao cả trong hành động của anh – một người không quen biết, không ràng buộc trách nhiệm, nhưng đã sẵn sàng hy sinh để giữ lại sự sống cho những đứa trẻ.
Anh Nguyễn Mạnh Sang (29 tuổi) – người đi cùng anh Doanh hôm đó – vẫn chưa hết bàng hoàng:
“Tôi nghe tiếng hô cứu, chạy đến cùng một bác đánh cá nhảy xuống. Chúng tôi vớt được ba em học sinh và cả Doanh. Nhưng… Doanh đã không qua khỏi.”
Cái chết ấy, như một nhát dao khắc lên trái tim những người chứng kiến – để nhắc nhớ về sự mong manh của mạng sống và sự kỳ diệu của lòng trắc ẩn.
Trường học cảnh tỉnh, cộng đồng thức tỉnh
Bà Hồ Thị Lệ – Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xá – cho biết ngay sau sự việc, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, cảnh báo khẩn cấp tới học sinh toàn trường, đồng thời đến thăm hỏi và phát động quyên góp ủng hộ gia đình anh Doanh.
“Một hành động dũng cảm, một bài học sâu sắc. Nhưng cái giá quá đau”, bà nói.
Không chỉ nhà trường, chính quyền địa phương cũng kêu gọi các gia đình tăng cường nhắc nhở, giám sát con em mình, nhất là trong dịp hè – thời điểm tai nạn sông nước dễ xảy ra nhất.
Gieo nhân thiện, hóa quả bất tử
Anh Đặng Duy Doanh không còn, nhưng hành động của anh đã gieo một “nhân thiện” lớn lao vào tâm thức xã hội. Anh không phải người thân, không phải người quen, nhưng đã trở thành ân nhân – một người hùng – trong mắt những đứa trẻ lầm lỗi, trong trái tim cả cộng đồng.
Một cú nhảy xuống nước – tưởng là kết thúc, hóa ra là sự bắt đầu cho bài học về trách nhiệm, tình người và cái giá của phút bốc đồng.
Khi những dòng lệ rơi bên thi thể anh, khi những lời xin lỗi cất lên giữa nghẹn ngào – ấy là lúc một thế hệ được thức tỉnh, và cái chết không còn là kết thúc vô nghĩa.
Theo: Vietnamnet