Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đăng thông điệp cứng rắn; nhắc lại biểu tượng lịch sử Hồi giáo và tuyên bố không khoan nhượng với Israel giữa lúc căng thẳng leo thang.
- Chiến tranh Israel-Iran kéo dài ngày thứ sáu, Trump yêu cầu Iran đầu hàng
- Israel tấn công Iran: Cơ sở tên lửa và kho nhiên liệu trúng đòn
- Kết luận giám định: “Siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả, hai cá nhân bị khởi tố
Tóm tắt nội dung
Biểu tượng chiến đấu và lời tuyên chiến công khai
Ngày 17-6, trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang nóng lên từng giờ; Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã phát đi một thông điệp đậm chất biểu tượng trên mạng xã hội X, hướng thẳng về phía Israel.
“Nhân danh người anh hùng Ali, trận chiến đã bắt đầu. Ali trở lại Khaybar với thanh gươm Zulfiqar,” ông viết, kèm theo hình ảnh một chiến binh Hồi giáo cầm gươm tiến vào cổng thành trong khung cảnh cháy đỏ bầu trời.
Thông điệp này gợi lại trận Khaybar nổi tiếng năm 628; khi quân đội Nhà tiên tri Muhammad tấn công người Do Thái tại ốc đảo Khaybar (thuộc Ả Rập Saudi ngày nay). Trong truyền thuyết Hồi giáo; Ali ibn Abi Talib – con rể Muhammad – đã sử dụng thanh gươm huyền thoại Zulfiqar để phá cổng thành; trở thành biểu tượng bất khuất của dòng Shiite.
Lời cảnh báo không khoan nhượng
Chỉ ít phút sau, ông Khamenei tiếp tục gửi đi lời cảnh báo rõ ràng hơn:
“Chúng ta cần đáp trả mạnh mẽ chế độ phục quốc Do Thái. Sự khoan nhượng không còn chỗ trong cuộc đối đầu này.”
Đây là phát ngôn công khai đầu tiên của lãnh đạo tối cao Iran sau những tuyên bố gay gắt từ phía Mỹ; đặc biệt là Tổng thống Donald Trump.
Phản ứng của Mỹ: Cảnh báo và kiềm chế
Phát biểu cùng ngày, ông Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát toàn diện không phận Iran; đồng thời kêu gọi Tehran đầu hàng vô điều kiện.
“Chúng tôi biết rõ nơi ông Khamenei đang ẩn náu, nhưng chưa muốn hành động vào lúc này. Chúng tôi muốn tránh thương vong cho dân thường và binh sĩ Mỹ. Tuy nhiên, kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn dần,” Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Trước đó; ông Trump từng cảnh báo khoảng 10 triệu người dân Tehran cần sơ tán vì nguy cơ chiến sự. Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ hai quan chức Mỹ cho biết chính Tổng thống Trump đã ngăn Israel triển khai kế hoạch ám sát lãnh tụ Iran. Lý do là Iran chưa trực tiếp gây tổn thất cho công dân Mỹ, nên Washington không muốn nhắm vào lãnh đạo chính trị Tehran.
Mỹ không tham chiến nhưng vẫn sẵn sàng phòng thủ
Dù liên tục khẳng định Mỹ không trực tiếp tham gia cuộc chiến Israel – Iran; nhưng Washington đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông để đảm bảo khả năng phòng thủ và bảo vệ lực lượng Mỹ đang đồn trú trong khu vực.
Chiến sự chưa hạ nhiệt, thương vong tiếp tục gia tăng
Cuộc xung đột giữa Tel Aviv và Tehran bùng phát vào ngày 13-6, khi Israel mở chiến dịch không kích phủ đầu mang tên “Sư tử Trỗi dậy”, khiến nhiều chỉ huy quân sự và chuyên gia hạt nhân Iran thiệt mạng. Iran đáp trả bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”, dẫn đến chuỗi tấn công qua lại liên tiếp. Chiến sự đã bước sang ngày thứ sáu và chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Theo Bộ Y tế Iran, ít nhất 224 người đã thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương, phần lớn là dân thường. Tại Israel, 24 dân thường tử vong và 592 người bị thương do các đòn tấn công từ Iran.
Theo: Vnexpress