Novak Djokovic – tượng đài vĩ đại của làng quần vợt thế giới – đang đứng trước ngưỡng cửa giải nghệ, không chỉ bởi thể trạng suy giảm mà còn vì nỗi nhớ gia đình ngày càng lớn. Đó là chia sẻ đáng chú ý từ Nick Kyrgios, cựu á quân Wimbledon, trong một buổi trò chuyện gần đây.
- Cập nhật vụ lật tàu du lịch ở Quảng Ninh: Cabin cắm xuống bùn, nỗ lực luồn dây lật thân tàu
- Vì sao Hà Nội và miền Bắc mưa giông mạnh dù bão Wipha chưa đổ bộ?
- Hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng: Chính sách mới cho người làm chuyển đổi số, an toàn thông tin từ 15/8/2025
Tóm tắt nội dung
Kyrgios tiết lộ Djokovic đang bị giằng xé vì xa gia đình
Xuất hiện trên một podcast ngày 17/7, Nick Kyrgios cho biết anh đã có dịp trò chuyện với Djokovic tại giải Indian Wells hồi tháng Ba. Trong cuộc gặp gỡ này, anh cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm lý của tay vợt người Serbia.
“Tôi hỏi anh ấy rằng vì sao vẫn tiếp tục thi đấu, và Djokovic chỉ đáp ngắn gọn: ‘Tôi không biết’. Anh ấy dường như đã quá mệt mỏi với những chuyến đi và muốn dành thời gian nhiều hơn cho vợ và các con,” Kyrgios chia sẻ.
Cựu á quân Wimbledon cũng cho rằng Djokovic – dù là một vận động viên cực kỳ chuyên nghiệp – khó có thể tiếp tục thêm một mùa giải nữa trong bối cảnh hiện tại. “Nếu tôi có một gia đình như anh ấy, tôi cũng sẽ làm điều tương tự,” Kyrgios nói thêm.
Dấu hiệu rõ ràng của sự suy giảm thể chất và tâm lý
Bên cạnh yếu tố gia đình, Djokovic còn phải đối mặt với dấu hiệu xuống dốc về thể trạng và phong độ. Trong hai năm gần đây, tay vợt sinh năm 1987 liên tục bị những tài năng trẻ như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner vượt mặt tại các giải Grand Slam. Dù vẫn lọt tới bán kết tại ba giải lớn mùa này, Djokovic không thể tiến xa hơn, điều chưa từng xảy ra trong thời kỳ đỉnh cao của anh.
Một trong những điểm sáng hiếm hoi là chức vô địch Olympic Paris gần đây, nơi anh đánh bại Alcaraz để mang về tấm huy chương vàng danh giá – danh hiệu lớn cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh. Trước đó, vào tháng Năm, Djokovic cũng đã chạm mốc 100 danh hiệu ATP Tour khi đăng quang tại Geneva Mở rộng.
Djokovic úp mở khả năng chia tay sân đấu
Sau trận thua Sinner ở bán kết Roland Garros 2025, Djokovic bất ngờ hé lộ khả năng chia tay giải đấu. Anh phát biểu:
“Tôi không chắc sẽ còn quay lại đây nữa. Có thể đây là lần cuối tôi thi đấu tại Roland Garros. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì tôi đã có một lời chia tay thật đẹp với bầu không khí cuồng nhiệt và tình cảm từ khán giả.”
Kyrgios khuyên Djokovic nên dừng lại đúng lúc
Là người thường xuyên giữ liên lạc với Djokovic, Kyrgios chia sẻ rằng đàn anh đang đối diện với giai đoạn chuyển giao sự nghiệp giống như Andy Murray trước đây. Tuy nhiên, thay vì lao ngay vào công tác huấn luyện như Murray, Kyrgios tin rằng Djokovic nên dành thời gian cho gia đình.
“Nếu là tôi, tôi sẽ dừng lại. Sau tất cả những gì anh ấy đã cống hiến, giờ là lúc sống trọn vẹn với vợ con,” Kyrgios nói.
Ở tuổi 38, Novak Djokovic không còn gì phải chứng minh. Anh là người sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất, đã chinh phục mọi đỉnh cao và làm nên kỷ lục lịch sử. Giờ đây, khi gia đình và sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu, quyết định giải nghệ – nếu được đưa ra – sẽ là một lựa chọn hợp lý và đầy nhân văn.
Theo: Vnexpress