Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long khiến nhiều người thương vong. Những nhân chứng sống kể lại phút sinh tử giữa giông lốc và biển dữ

Giông lốc bất ngờ, tàu lật trong vài giây

Chiều 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long theo tuyến tham quan số 2. Trên tàu có 53 người, bao gồm 48 hành khách (trong đó có 8 trẻ em) và thủy thủ đoàn.

Khi tàu đang di chuyển qua khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn, một cơn giông lốc mạnh bất ngờ ập đến khiến tàu lật úp chỉ trong vài giây. Tai nạn khiến nhiều người bị rơi xuống biển, một số người bị mắc kẹt trong khoang.

Nhân chứng kể lại phút sinh tử

Chị N.T.T.L (38 tuổi, trú tại Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Gia đình chị đi cùng nhóm bạn 8 người để tham quan vịnh thì bất ngờ gặp nạn.

“Tàu nghiêng rất nhanh rồi lật úp. Tôi chui vào khoang dầu còn chút không khí để thở, rồi cố gắng quay ra cứu người. Nhưng đến lần thứ ba quay lại thì khoang đã đầy nước,” chị kể lại.

Giữa biển động, chị L. cố cứu một người đàn ông đang bất tỉnh, buộc dây giữ ông nổi trên mặt nước vì không thể giúp được nhiều hơn. Sau đó, chị được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ trong tình trạng kiệt sức.

Bị sóng cuốn 1km, sống sót nhờ tàu cá

Anh M.X.H (42 tuổi, Bắc Ninh) – một hành khách khác – kể lại khoảnh khắc bị cuốn trôi xa gần 1km trên biển sau khi tàu lật.

“Lúc đó gió quá mạnh, tôi vừa mặc áo phao xong thì bị sóng đánh bật khỏi tàu. Khoảng ba tiếng sau mới được một tàu cá phát hiện và cứu lên,” anh kể.

Trong đoàn 14 người của anh, đến nay chỉ có 3 người sống sót. Một số người còn đang mất tích hoặc điều trị trong bệnh viện.

Thuyền viên: Không kịp cứu ai

Thủy thủ V.A.T (25 tuổi, Quảng Ninh) – một trong ba thành viên thủy thủ đoàn – cho biết tàu bị lật quá nhanh, không ai kịp phản ứng.

“Chỉ vài giây sau khi giông nổi lên, tàu nghiêng rồi lật úp. Tôi bám vào thân tàu để thoát ra ngoài, cố sống sót bằng mọi cách. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp cứu ai,” anh chia sẻ.

Kỳ tích sống sót của bé trai 10 tuổi

Một trường hợp đặc biệt may mắn là bé H.N.M (10 tuổi, Hà Nội). Khi tàu lật, em bị rơi vào khoang nhỏ có không khí, giúp em giữ được sự sống trong nhiều giờ trước khi được lực lượng cứu hộ phát hiện.

“Cháu chỉ biết giữ bình tĩnh và chờ được cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách chui ra và được các chú bộ đội giúp đỡ,” bé M. kể lại.

Sau khi được cứu, bé được sơ cứu tại hiện trường rồi chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy để theo dõi sức khỏe.

Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh gồm Cảnh sát PCCC, Cảnh sát giao thông đường thủy, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng đã lập tức triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, các nạn nhân được cứu chữa kịp thời, hiện không có ai trong tình trạng nguy kịch. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục.

Cảnh báo an toàn đường thủy trong mùa giông lốc

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về việc đảm bảo an toàn du lịch đường thủy, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp. Các đơn vị vận hành tàu cần theo dõi sát sao dự báo thời tiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Theo: Tiền phong