Nhiệt độ vượt 50°C, hồ chứa cạn kiệt, Iran kêu gọi dân tiết kiệm nước, cắt điện luân phiên và cho nghỉ lễ để giảm tiêu thụ năng lượng

Nắng nóng vượt ngưỡng chịu đựng

Tuần qua được ghi nhận là thời điểm nắng nóng kỷ lục tại Iran từ đầu năm đến nay. Ở nhiều khu vực, nhiệt độ đã vượt mốc 50°C, khiến cuộc sống người dân đảo lộn, đặc biệt là ở các tỉnh phía nam và tây nam đất nước.

Theo Cơ quan Khí tượng Iran, đỉnh điểm nhiệt độ được ghi nhận tại TP Shabankareh là 52,8°C – có thể là mức cao nhất năm. Tại Abadan, biên giới Iran – Iraq, nhiệt độ đạt 51,6°C. Thủ đô Tehran cũng nóng kỷ lục, từ 40°C hôm 20/7 lên 41°C chỉ một ngày sau đó.

Iran thiếu nước sau 5 năm hạn hán

Iran đang trải qua giai đoạn hạn hán kéo dài suốt 5 năm. Lượng mưa năm 2025 tiếp tục ở mức thấp hơn trung bình, khiến các hồ chứa nước và sông ngòi cạn kiệt trầm trọng.

Đập Karaj – nguồn cung cấp nước chính cho tỉnh Tehran – đã xuống đến mức thấp kỷ lục. Nhiều đập được xây dựng từ thập niên 1950 cũng không còn khả năng tích trữ hiệu quả do tình trạng khô hạn kéo dài và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Chính phủ khẩn cấp giảm tải điện nước

Trước sức nóng khủng khiếp và nguy cơ mất kiểm soát nguồn nước, Chính phủ Iran đã ra thông báo cho người dân nghỉ lễ vào ngày 23/7 ở thủ đô Tehran. Quyết định này nhằm giảm nhu cầu sử dụng điện và nước trong dân cư.

Bên cạnh đó, Iran cũng đang đàm phán với các quốc gia láng giềng như Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan và Uzbekistan để nhập khẩu nước, nhằm bổ sung phần thiếu hụt nghiêm trọng trong nước.

Dân Iran khổ vì mất nước, mất điện

Người dân ở nhiều khu vực đang đối mặt với tình trạng mất nước luân phiên. Ông Hussain Hassan, sống tại Tehran, chia sẻ rằng quần áo ướt đẫm mồ hôi chỉ sau vài phút ra đường, và ông phải tắm hai lần mỗi ngày để làm dịu cơ thể.

Một số khu vực ở Tehran đã bị cắt nước đến 12 tiếng mỗi ngày. Không chỉ thiếu nước, hệ thống điện cũng quá tải vì nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, khiến nhiều nơi bị mất điện không báo trước.

Tổng thống lên tiếng về hạn hán

Trong phiên họp chính phủ ngày 20/7, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã lên tiếng cảnh báo: khủng hoảng nước hiện tại “nghiêm trọng hơn những gì chúng ta đang bàn tới”.

Ông nhấn mạnh nếu không hành động khẩn cấp và quyết liệt ngay từ bây giờ, Iran có thể rơi vào tình trạng “không thể cứu vãn”. Đây là lời cảnh báo nghiêm túc từ người đứng đầu nhà nước giữa một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất nhiều năm qua.

Mashhad đối mặt khủng hoảng nước

Tại Mashhad – thành phố lớn ở đông bắc Iran – người dân đang cực kỳ lo lắng. Theo anh Ehsan Ali, 35 tuổi, nắng nóng và tình trạng cắt điện khiến cuộc sống trở nên không thể chịu đựng.

Anh cho biết thêm một con đập do Afghanistan xây dựng ở thượng nguồn Herat đã ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy về Mashhad. Nhiều người dân địa phương cho rằng công trình này đã chặn nước, góp phần làm nghiêm trọng thêm tình trạng thiếu hụt ở khu vực.

Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan

Chuyên gia khí hậu Maximiliano Herrera nhận định: “Iran đang trở thành điểm nóng của biến đổi khí hậu toàn cầu”. Những con số như 52,8°C ở Shabankareh không chỉ là kỷ lục địa phương mà còn là cảnh báo về sự thay đổi khí hậu cực đoan ở Trung Đông.

Biến đổi khí hậu không chỉ đẩy nền nhiệt lên cao mà còn làm thay đổi mô hình mưa, khiến các vùng khô hạn ngày càng khô hạn hơn – đẩy Iran vào vòng xoáy thiếu nước, sa mạc hóa và khủng hoảng xã hội kéo dài.

Theo: Người lao động