Mới đây, Neymar đã đăng tải một bức tâm thư trên Instagram cá nhân, chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau hành động lớn tiếng với một cổ động viên ngay trên sân, trong trận đấu Santos để thua Internacional 1-2.

Giai đoạn khó khăn khi trở lại quê nhà

Sau nhiều năm thi đấu ở châu Âu, Neymar trở lại thi đấu cho Santos với kỳ vọng vực dậy đội bóng cũ. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi. Trận thua trước Internacional cách đây ba ngày; đã đẩy Santos xuống nhóm cầm đèn đỏ; tại giải Vô địch Quốc gia Brazil, với vị trí thứ 17 và chỉ giành được 14 điểm sau 15 vòng đấu.

Không chỉ thất vọng về mặt kết quả, trận đấu còn kết thúc trong căng thẳng khi; Neymar có hành vi tranh cãi gay gắt; với một cổ động viên trên khán đài. Tình hình chỉ được kiểm soát ;sau khi thủ môn Joao Paulo kịp thời can thiệp, ngăn chặn Neymar tiếp tục nóng giận.

Neymar viết thư xin lỗi và giãi bày tâm sự

Không im lặng trước sự việc, Neymar nhanh chóng đăng tải một bài viết dài trên Instagram để giải thích và xin lỗi. Anh viết:

“Trong những khoảnh khắc nóng giận, việc giữ được bình tĩnh là điều vô cùng khó khăn, nhất là khi bị xúc phạm vô cớ. Tôi không bao giờ có ý định cãi vã với người hâm mộ; chỉ vì những lời chỉ trích. Họ có quyền phản ứng; nếu tôi chơi không tốt, có thể la ó, chê bai phong độ của tôi. Nhưng điều họ không được phép; đó là xúc phạm cá nhân tôi như người đó đã làm.”

Vì sao Neymar mất bình tĩnh?

Trong bài đăng, Neymar cũng chia sẻ rõ lý do; khiến anh không kiềm chế được cảm xúc:

“Người đó đã gọi tôi là lính đánh thuê, lôi cả cha tôi và những người thân thiết ra để xúc phạm. Điều đó vượt qua giới hạn. Tôi xin lỗi vì hành động thiếu kiểm soát, nhưng tôi cũng là con người, có cảm xúc, có gia đình, và có lòng tự trọng.”

Khẳng định tình yêu với Santos

Dù sự cố lần này; khiến hình ảnh của Neymar phần nào bị tổn hại, anh vẫn khẳng định tình cảm và sự tận tụy với CLB:

“Tôi trở về Santos; với mong muốn đóng góp cho đội bóng, cả trên sân lẫn ngoài đời. Nếu một ngày nào đó; người hâm mộ cảm thấy; tôi không còn xứng đáng, tôi sẽ là người đầu tiên rời đi. Nhưng chừng nào còn có thể chạy, hét và chiến đấu, tôi sẽ làm hết sức; để đưa Santos trở lại vị trí xứng đáng.”

Neymar cần thời gian và sự cảm thông

Sự cố lần này; là lời nhắc nhở về áp lực khủng khiếp; mà một cầu thủ ngôi sao như Neymar phải đối mặt, đặc biệt khi thi đấu trong màu áo CLB quê nhà – nơi kỳ vọng luôn rất lớn. Việc Neymar; nhanh chóng xin lỗi và thể hiện sự ăn năn có thể giúp anh lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Trong lúc; Santos đang gặp khó khăn, tinh thần đoàn kết giữa cầu thủ và người hâm mộ sẽ là yếu tố then chốt để đội bóng vượt qua thử thách.

Theo: Tuổi trẻ