Hơn 30 người cao tuổi thiệt mạng, tại trung tâm dưỡng lão ở Mật Vân, Bắc Kinh sau trận mưa lớn hiếm thấy trút xuống thủ đô Trung Quốc cuối tháng 7 vừa qua. Nằm ở khu vực, từng được cho là an toàn trung tâm này không nằm trong diện cảnh báo sơ tán, dẫn đến thảm kịch đau lòng khi lũ lụt bất ngờ tràn qua.

Biến đổi khí hậu gây ra mưa lớn lịch sử, Bắc Kinh oằn mình hứng chịu thiệt hại nặng nề

BẮC KINH (01/08/2025), một trận lũ lịch sử do mưa lớn bất thường đã càn quét các vùng phía Bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, khiến ít nhất 44 người tử vong và nhiều người vẫn còn mất tích. Trong số các nạn nhân, một vụ việc thương tâm xảy ra tại trung tâm dưỡng lão Taishitun, quận Mật Vân, nơi có hơn 30 người cao tuổi và người khuyết tật thiệt mạng do không kịp thoát thân khi nước lũ tràn vào.

Trung tâm dưỡng lão không nằm trong vùng lũ nhưng lại trở thành tâm điểm thảm họa

Nằm cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 90 phút lái xe; Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Taishitun, trước nay luôn được xem là khu vực an toàn trước thiên tai. Do đó, địa điểm này không nằm trong kế hoạch phòng chống lũ của địa phương. Tuy nhiên, lượng mưa vượt kỷ lục trong ngày 28/7 lên tới 570mm chỉ trong vài giờ ;đã khiến khu vực này bị ngập sâu nghiêm trọng.

Khi trận lũ xảy ra, trong cơ sở đang có 77 người, bao gồm cả nhân viên và điều dưỡng. Trong số 69 người cao tuổi tại trung tâm, có tới 55 người là người khuyết tật, khiến việc sơ tán diễn ra chậm trễ và đầy khó khăn. Hậu quả là hơn 30 người, không thể kịp thời di chuyển lên vị trí an toàn; và đã thiệt mạng ngay tại chỗ.

Câu chuyện xúc động về nghị lực sống giữa dòng nước lũ

Một trường hợp, khiến nhiều người rơi nước mắt là; cụ bà 87 tuổi đã tự mình trèo lên bệ cửa sổ để tránh dòng nước đang dâng nhanh. Con gái của cụ chia sẻ với truyền thông địa phương: “Tôi không hiểu mẹ lấy đâu ra sức mạnh. Bà đã cố trèo lên bệ cửa sổ để sống sót; trong khi bạn cùng phòng của bà không thể đứng dậy và đã chết đuối.”

Bắc Kinh gánh chịu tổn thất lớn do lũ quét từ 4 vùng núi

Từ ngày 23 đến 29/7, các quận Mật Vân, Hoài Nhu, Bình Cốc và Diên Khánh; hứng chịu lượng mưa cực đoan, gây ra lũ quét và sạt lở. Phó Thị trưởng thường trực Bắc Kinh, ông Hạ Lâm Mậu, cho biết tại một cuộc họp báo rằng đây là trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ, dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tính đến hết ngày 31/7, số người thiệt mạng được xác nhận là 44 người, trong khi 9 người khác vẫn đang mất tích. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương với hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Thảm họa lần này, là lời cảnh tỉnh nghiêm trọng về việc thích ứng với biến đổi khí hậu; sự cần thiết trong việc xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp cho cả những khu vực từng được cho là an toàn. Đặc biệt, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; người khuyết tật, những đối tượng dễ tổn thương; cần được ưu tiên trong quy trình phòng chống và sơ tán.

Theo: Vtcnews