Trương Côn thấy gối viết máu, báo cảnh sát, cứu người phụ nữ bị nhốt 30 tiếng trong căn hộ homestay tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên.

Shipper cứu người: Phát hiện bất thường kịp thời

Trương Côn, 19 tuổi, làm thêm nghề giao hàng. Trong kỳ nghỉ hè, cậu gặp sự việc bất ngờ.
Ngày 12/8, tại Lạc Sơn, cậu thấy gối trắng dính máu. Gối có số “110 625” viết bằng chất đỏ. Lo có người gặp nguy, Trương báo cảnh sát. Nhân viên khách sạn nhận ra gối.
Gối thuộc căn hộ homestay tầng 25, tòa 6. Con số 625 khớp với căn hộ. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc nghiêm trọng. Họ phá cửa, giải cứu người phụ nữ.

Shipper cứu người: Kêu cứu bằng máu

Chiếc gối viết số bằng máu rơi xuống cạnh chung cư ngày 12/8. (Ảnh: Khai Mở)

Người phụ nữ, họ Châu, là chủ căn hộ. Sáng 11/8, cô bị nhốt trong phòng ngủ.
Cửa sập do gió, chốt cửa hỏng hoàn toàn. Điện thoại ở phòng khách, cô không thể cầu cứu. Châu đập cửa, đá cửa để gây chú ý. Không ai nghe, cô treo đồ đỏ ngoài cửa sổ.
Cô thả ván xốp xuống đất, nhưng không hiệu quả. Châu cắn ngón tay, viết “110 625” bằng máu. Gối được ném qua cửa sổ để kêu cứu. Cô mắc kẹt 30 tiếng, tuyệt vọng.

Hành động tử tế được vinh danh

Cảnh sát phá cửa, giải cứu Châu thành công. Cô mừng rỡ, cảm giác như gặp người thân.
Châu tặng Trương 1.000 tệ để cảm ơn. Cậu từ chối, thể hiện lòng tốt vô tư. “Cậu ấy khiến tôi cảm nhận lòng người ấm áp,” Châu nói. Trương xem hành động của mình là bình thường.
Meituan tặng Trương danh hiệu “Shipper tiên phong”. Cậu nhận 2.000 tệ tiền thưởng. Cộng đồng mạng ca ngợi Trương. “Cậu ấy nhanh trí, cứu người trong nguy cấp,” một người viết.
Người khác khen Trương có trách nhiệm cao. Hành động của cậu truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Theo: Khai Mở