Trong tuần qua, tỉnh Equateur (CHDC Congo) chứng kiến hai thảm kịch đường thủy chỉ cách nhau 24 giờ, khiến gần 200 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chở quá tải và di chuyển ban đêm.
- Suất ăn bán trú 15.000 đồng ở trường miền núi gây chú ý: Phụ huynh nói gì?
- Giá vàng miếng lao dốc hơn 2 triệu đồng, chênh lệch với thế giới còn 15 triệu
- Hơn 130 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong buổi sáng
Thảm họa kép chỉ trong 48 giờ
Vụ việc đầu tiên xảy ra tối 10/9 tại Basankusu. Chiếc thuyền máy chở nhiều sinh viên bất ngờ lật úp, làm ít nhất 86 người thiệt mạng. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do khu vực sông rộng lớn, dòng chảy mạnh và phương tiện thô sơ.
Chưa kịp nguôi ngoai, tối 11/9, một chiếc thuyền gỗ lớn chở gần 500 người lại gặp nạn, trên sông Congo; gần làng Malange thuộc lãnh thổ Lukolela. Con thuyền bất ngờ bốc cháy, trước khi lật úp; khiến ít nhất 107 người thiệt mạng; 209 hành khách may mắn được cứu sống, song hàng chục người vẫn mất tích.
Như vậy, chỉ trong hai ngày, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới gần 200 người – con số khiến cả đất nước Congo rúng động.
Hệ lụy từ vận tải đường sông cũ kỹ và quá tải
CHDC Congo, sở hữu mạng lưới sông ngòi chằng chịt, nơi vận tải đường sông rẻ và phổ biến hơn đường bộ. Tuy nhiên, hầu hết các con thuyền đều là phương tiện gỗ, cũ kỹ, không trang bị thiết bị cứu hộ. Việc chở quá tải, di chuyển ban đêm và thiếu giám sát an toàn; khiến các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra.
Chính phủ Congo, đã điều động lực lượng hải quân phối hợp người dân; để tìm kiếm cứu nạn, đồng thời cam kết hỗ trợ y tế, hậu sự cho các gia đình nạn nhân. Tuy vậy, nỗi đau vẫn quá lớn; đối với hàng trăm hộ gia đình mất người thân; chỉ trong một thời gian ngắn.
Thảm kịch kép tại Equateur, đặt ra yêu cầu cấp bách; về việc cải thiện hệ thống vận tải đường thủy, siết chặt kiểm tra an toàn và đầu tư hạ tầng hiện đại hơn. Nếu không, vận tải đường sông – vốn được coi là huyết mạch – sẽ tiếp tục trở thành “con đường tử thần”; của hàng nghìn người dân Congo mỗi năm.
Theo: Khai Mở