Trần Lâm Hồ, 48 tuổi, lĩnh 18 năm tù vì giết người do mâu thuẫn tiếng nẹt pô ở Long An, bồi thường gia đình nạn nhân 160 triệu đồng.

Giết người vì nẹt pô từ tranh cãi nhỏ

TAND tỉnh Long An, ngày 18/9, tuyên phạt Trần Lâm Hồ 18 năm tù vì tội giết người. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn về tiếng nẹt pô xe máy. Hồ, 48 tuổi, là người làm thuê, không biết chữ. Tối 13/7, tại Tây Ninh, khi đang nhậu cùng bạn trước sân nhà, Hồ thấy anh Nguyễn chạy xe ngang qua, nẹt pô ầm ĩ và “nhìn đểu”. Hành vi này khiến Hồ bực tức, dẫn đến hành động gây án sau đó.

Tức giận, Hồ mượn xe máy đuổi theo anh Nguyễn. Thấy nạn nhân đang nhậu cách đó 100 m, Hồ quay về tiếp tục uống rượu. Một lúc sau, anh Nguyễn xuất hiện gần nhà Hồ. Ông ta hỏi: “Mày nẹt pô làm gì trước nhà tao?”. Nguyễn đáp lại: “Xe tao, tao nẹt, mày muốn gì?”. Trong cơn say, Hồ lấy dao trong nhà, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã. Anh Nguyễn tử vong trên đường đi cấp cứu. Hồ sau đó ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Giết người vì nẹt pô: Bài học kiểm soát cảm xúc

Hành vi của Hồ để lại hậu quả nghiêm trọng. Ông bị phạt 18 năm tù và bồi thường hơn 160 triệu đồng. Vụ án cảnh báo về việc kiểm soát cảm xúc khi say rượu. Mâu thuẫn nhỏ có thể dẫn đến thảm kịch nếu không kiềm chế. Tòa án nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự và tránh bạo lực trong cộng đồng.

Theo: Khai Mở