Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TPHCM) tối 21/9 đã thiêu rụi 7 sạp hàng và 2 ki-ốt. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tiểu thương rơi vào cảnh trắng tay, bật khóc khi chứng kiến tài sản tích cóp bao năm bị ngọn lửa cuốn trôi chỉ sau một đêm.
- Hong Kong cân nhắc đóng cửa sân bay 36 giờ vì siêu bão Ragasa
- Israel phóng tên lửa: 4 công dân Mỹ thiệt mạng ở Lebanon
- Quyền sang tên sổ đỏ: Những trường hợp bị chặn theo quy định mới
Tóm tắt nội dung
Hiện trường cháy chợ Xuân Thới Sơn: 7 sạp hàng và 2 ki-ốt bị thiêu rụi
Sáng 22/9, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong tỏa khu vực chợ Xuân Thới Sơn trên đường Nguyễn Văn Bứa để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Ông Phạm Xuân Nam – Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến 7 sạp hàng và 2 ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang phối hợp thống kê thiệt hại và sẽ có phương án hỗ trợ tiểu thương sớm ổn định lại việc buôn bán.

Ngọn lửa bùng phát từ quầy đồ thờ cúng
Theo ghi nhận, khoảng 22h ngày 21/9, ngọn lửa xuất phát từ một quầy hàng chuyên bán đồ thờ cúng – nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã, hương, giấy. Chỉ trong ít phút, lửa bùng dữ dội, tạo thành cột khói đen cao, bao trùm cả khu chợ.
Chị Thảo, tiểu thương bán rau củ, kể lại trong lo sợ:
“Tôi đang dọn hàng thì nghe hô hoán cháy. Nhìn sang đã thấy lửa bốc cao ở quầy đồ thờ. Cả khu chợ náo loạn, ai cũng tìm cách dập lửa nhưng bất thành”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khống chế, ngăn không cho ngọn lửa lan sang các khu vực khác. Đến hơn 23h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Tiểu thương khóc nghẹn vì tài sản mất sạch
Sau khi ngọn lửa được khống chế, khung cảnh chợ Xuân Thới Sơn trở nên hoang tàn: mái tôn đổ sập, nhiều sạp hàng chỉ còn trơ khung sắt cháy đen. Nhiều tiểu thương bật khóc khi chứng kiến công sức gây dựng bao năm bị thiêu rụi.
Chị N.T.H. – tiểu thương bán quần áo nghẹn ngào:
“Gia đình tôi gắn bó ở đây hơn 10 năm. Vốn liếng, hàng hóa đều nằm trong sạp. Giờ mất trắng hết rồi, thật sự không biết phải làm sao để bắt đầu lại”.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng TPHCM điều tra làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cho biết sẽ có chính sách hỗ trợ ban đầu để giúp các tiểu thương sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại sinh kế.
Theo: Vietnamnet