Một ngư dân ở thôn Đông Hải, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Bình Thuận chiều 23/9 khi ra thăm tàu cá neo đậu phát hiện thi thể nam giới trôi dạt cách bờ khoảng 150m; nạn nhân là ông N.V.Đ (78 tuổi), đi lặn bắt ốc nhưng không trở về, thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
- Uống nước chanh dừa giúp giảm cân an toàn
- Áp lực vì thiếu cán bộ chuyên môn ở phường xã TP HCM
- Bánh trung thu an toàn: Người tiêu dùng cần lưu ý gì?
Sự việc được phát hiện như thế nào
Chiều 23/9, ngư dân tại thôn Đông Hải tiến ra tàu cá neo đậu tại khu vực bãi biển thì phát hiện thi thể nam giới trôi dạt cách bờ biển khoảng 150m. Người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa thi thể vào bờ.
Nạn nhân được xác định là ông N.V.Đ, sinh năm 1947, ngụ thôn Phú Long, Đặc khu Phú Quý. Theo người thân, ông Đ đi lặn bắt ốc vào buổi trưa tại vùng biển thuộc thôn Đông Hải nhưng không trở về; phải đến chiều thì thi thể được phát hiện.
Ngay sau khi sự việc được phát hiện, người dân địa phương đã trình báo với lực lượng chức năng.
Công an Đặc khu Phú Quý và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong theo quy định. Thi thể ông N.V.Đ sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Tầm quan trọng của sự việc
Sự cố lại một lần nữa nhắc nhớ cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi nghề biển, đi lặn, đặc biệt với người lớn tuổi. Khi mất liên lạc, cần có sự phối hợp nhanh của cộng đồng và chính quyền để phát hiện và xử lý kịp thời.
Việc cơ quan chức năng vào cuộc đúng quy định là quan trọng, giúp làm rõ nguyên nhân và tránh đồn đoán. Đây cũng là lời nhắc về trách nhiệm bảo hộ ngư dân khi hoạt động ở biển.
Nguồn: VOV