Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, một thanh niên ở Hà Tĩnh đã không ngần ngại lao xuống cứu cháu bé 7 tuổi đang chới với giữa dòng nước. Hành động dũng cảm ấy không chỉ cứu sống một mạng người mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái giữa mùa mưa lũ

Lao mình xuống dòng nước xiết cứu người

Chiều 30-9, khi đang trên đường từ nhà bố mẹ vợ về, anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi, ngụ thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) nghe tiếng người dân hô hoán có người bị đuối nước tại khu vực cầu tràn Phố Giang. Không chần chừ, anh Hiệu lập tức lao xuống dòng nước xiết để cứu người.

Dưới làn nước đục ngầu, anh phát hiện cháu Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi) đang vùng vẫy tuyệt vọng giữa dòng. “Thấy cháu sắp kiệt sức, tôi chỉ kịp nghĩ phải cứu cháu bằng mọi giá,” anh Hiệu kể. Mặc cho nước chảy mạnh, anh cố bơi đến, giữ chặt cháu bé rồi cùng một người dân khác đưa cháu lên chiếc xuồng máy gần đó. Anh Hiệu bám vào đuôi xuồng, cùng mọi người đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ghi nhận hành động dũng cảm

Sáng 5-10, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Hành động của anh được người dân địa phương, chính quyền và cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên anh Hiệu lao mình cứu người giữa nguy hiểm. Trước đó, anh từng cứu một người bị đuối nước tại địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đáng trân trọng.

“Anh Hiệu là tấm gương sáng cho tinh thần ‘mình vì mọi người’, là niềm tự hào của tuổi trẻ Hương Sơn,” đại diện Tỉnh Đoàn chia sẻ.

Theo: Tuổi Trẻ

.