Giữa đêm mưa bão, đoạn đường trước nhà bị sạt lở sâu như vực thẳm. Sợ người đi đường gặp nạn, bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, Nghệ An) thức dậy từ 3h sáng mỗi ngày để cảnh báo nguy hiểm.

Thức dậy giữa đêm mưa bão vì một tiếng nổ lạ

Khoảng 3h sáng ngày 1/10, khi hoàn lưu bão số 10 đổ mưa lớn, bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, trú tại xóm Thanh Xuân 2, xã Bích Hào, huyện Thanh Chương cũ, Nghệ An) bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn phía trước nhà.

“Tôi tưởng đất sau nhà sụt xuống, liền cầm đèn pin chạy ra xem. Vừa ra đến cổng thì choáng váng khi thấy cả đoạn đường trước nhà bị nước cuốn phăng, đất đá sụp xuống cánh đồng, tạo thành hố sâu như vực thẳm”, bà Mai kể.

Đoạn sạt lở nằm ngay trên tuyến đường liên xã huyết mạch nối với đường Hồ Chí Minh, nơi người dân, công nhân và học sinh qua lại hằng ngày. Nhận thấy mức độ nguy hiểm, bà Mai lập tức lấy ghế nhựa ra ngồi giữa đường, tay cầm đèn pin soi và liên tục hô to cảnh báo mỗi khi thấy ánh đèn xe máy từ xa.

“Tôi chỉ nghĩ, nếu ai đi làm sớm mà không biết, lao xuống vực thì tội lắm. Thế nên tôi không thể ngồi yên trong nhà được”, bà nói.

Giữa mưa gió vẫn kiên trì ngồi canh đường

Trong đêm mưa như trút nước, gió rít liên hồi, bà Mai vẫn ngồi đó suốt nhiều giờ. Chiếc áo mưa mỏng ướt sũng, nhưng bà kiên trì cảnh báo người đi đường cho đến khi trời sáng. Sau đó, bà mới đến báo cho chính quyền địa phương.

Ngay trong buổi sáng hôm đó, lực lượng chức năng xã Bích Hào đã có mặt, rào chắn và đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại vị trí sạt lở.

Những ngày sau đó, dù nước đã rút, bà Mai vẫn giữ thói quen dậy từ 3h sáng để ngồi canh đầu đường, nhắc nhở người dân đi qua khu vực nguy hiểm trong khi chờ khắc phục sự cố.

Hình ảnh người phụ nữ già ngồi lặng giữa mưa gió canh đường khiến nhiều người dân trong vùng xúc động.

Cụ Nguyễn Thị Chắt (85 tuổi), hàng xóm của bà Mai, chia sẻ: “Từ năm 1978 đến nay tôi mới thấy có trận lũ lớn thế này. Con đường này xưa nay vẫn vững, ai ngờ sạt lở dữ vậy. May mà có bà Mai ngồi canh chừng, chứ không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.”

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Ông Nguyễn Khánh Thành; Chủ tịch UBND xã Bích Hào, cho biết: “Do ảnh hưởng của bão số 10; nhiều vị trí trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn đường trước nhà bà Mai mất một nửa phần đất dưới mặt đường, tạo hàm ếch dài hơn 20m; sâu 3-4m. Hành động của bà Mai tuy nhỏ nhưng rất đáng trân trọng; có thể đã cứu được nhiều người trong đêm.”

Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Bích Hào – một trong những “rốn lũ” của vùng hạ du sông Lam. Toàn xã có 15 ngôi nhà sập hoàn toàn; hơn 2.500 nhà tốc mái; 550 hộ ngập sâu, hàng trăm công trình chăn nuôi và hơn 4,5km tường rào bị sập.

Hơn 3.500ha cây trồng, rừng và ao hồ bị hư hại, hàng trăm gia súc gia cầm chết; hệ thống giao thông, điện và liên lạc tê liệt. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 260 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng; khắc phục hậu quả; hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống với phương châm “nước rút đến đâu; khắc phục đến đó”.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: