Tóm tắt nội dung
Một màn hỗn chiến trong đêm ở Phú Thọ khiến nhiều người hoang mang. Từ va chạm nhỏ với nhóm “phượt đêm”, 5 thanh niên đã dùng hung khí tự chế rượt đánh, gây mất an ninh trật tự.
- Những chiếc ô tô ‘chết chìm’ trong bùn lũ Thái Nguyên: Xót xa sau khi nước rút
- Thanh Hóa: Tạm hoãn xuất cảnh 12 đại diện doanh nghiệp do nợ thuế
- Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, mực nước vượt đỉnh lũ năm 2024
Nhóm phượt tụ tập, gây náo loạn đường phố Phú Thọ
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, rạng sáng 5/10, lực lượng chức năng nhận được phản ánh về việc hàng chục thanh thiếu niên tụ tập trên đường phố phường Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên (cũ), chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và cầm theo hung khí tự chế.
Nhóm này được xác định đã liên hệ, hẹn nhau qua mạng xã hội TikTok để “phượt đêm” kết hợp khoe tốc độ. Khi di chuyển, họ rú ga, đánh võng, vung hung khí để “thị uy”. Sự việc gây mất trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dân địa phương.
Ngay khi nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng xác minh, truy xét và triệu tập nhiều đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi gây rối.
Bị khiêu khích, nhóm thanh niên cầm đinh ba truy đuổi
Khoảng cùng thời điểm, tại hồ Đại Lải (phường Xuân Hòa), nhóm của Nguyễn Tất Thành (32 tuổi), Diệp Đình Chiến, Dương Đức Thành (19 tuổi), Đỗ Viết Loan (33 tuổi, Hà Nội) và Lò Văn Tiến (22 tuổi, Lai Châu) đang ngồi uống nước thì bị nhóm “phượt đêm” rú ga, lượn vòng trêu chọc.
Cho rằng bị xúc phạm, nhóm này dùng gạch đá, vỏ chai bia ném trả, rồi mang đinh ba, dao tự chế truy đuổi nhóm đối phương.
Sau điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 người về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, hai vụ việc liên tiếp là dấu hiệu đáng lo ngại về xu hướng thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí trong đêm. Cơ quan chức năng đề nghị các gia đình tăng cường quản lý con em, phối hợp cùng địa phương để ngăn chặn nguy cơ bạo lực, gây rối từ sớm.
Theo: Dân trí