Sự việc bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành, với nhiều vết thương trên cơ thể, đang khiến dư luận xót xa. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm việc với người liên quan.

Bé gái bị thương nặng, phải nhờ công an bồng đi viện

Tối 19/10, đại diện UBND xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, công an xã đang làm việc với anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) – người được cho là cha dượng của bé H.T.H.L., học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Cổ Đạm.

Trước đó, giáo viên của trường phát hiện cháu L. có nhiều vết thương chằng chịt khắp cơ thể, không thể tự đi lại. Cán bộ công an phải bồng cháu ra xe đưa đến bệnh viện thăm khám.

Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết: “Sáng nay, cháu L. mở cửa sổ gọi nhờ hàng xóm giúp đỡ. Sau đó, hàng xóm và Trưởng thôn đưa cháu đến trạm y tế xã để sơ cứu.”

Từng bị bạo hành, gia đình cam kết không tái phạm

Theo cô Hồng, đây không phải lần đầu cháu L. bị bạo hành. Năm ngoái, sự việc tương tự đã được giáo viên chủ nhiệm phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Khi đó, cha mẹ cháu L. đã ký cam kết không tái diễn hành vi bạo lực.

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau khi tái hôn với anh Nam, hai người có thêm hai con chung.
Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu L. cùng hai em nhỏ đang ở Sơn La chăm sóc ông ngoại bị bệnh nặng.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Cổ Đạm tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và mức độ bạo hành để xử lý theo quy định pháp luật.

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương

Những giọt nước mắt, nỗi sợ hãi của một em nhỏ không nên xuất hiện trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi người lớn – dù là cha mẹ, thầy cô hay hàng xóm – hãy mở lòng, để kịp thời dang tay bảo vệ những đứa trẻ yếu thế quanh mình.
Một hành động quan tâm, một cuộc gọi báo tin… có thể cứu lấy tuổi thơ của một em nhỏ.

Theo: Vietnamnet