Giữa mưa lớn và sạt lở dữ dội, bộ đội thông tin Quân khu 5 dầm mình trong mưa, khôi phục mạng liên lạc từ vùng cô lập Trà Leng đến trung tâm chỉ huy.
- Hóa chất đức giang: Tăng trưởng lợi nhuận và nợ
- Bệnh vảy nến và những biến chứng nguy hiểm ít ai ngờ
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nhún nhảy tại Malaysia khi vừa bước xuống Không lực Một
Nỗ lực vượt núi nối liền mạch máu thông tin
Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), lực lượng thông tin Quân khu 5 đã nhanh chóng triển khai phương tiện và nhân lực lên vùng cao để bảo đảm thông tin thông suốt.
Từ sáng 28-10, 19 xe đặc chủng, trong đó có xe thông tin của Lữ đoàn 575, nối đuôi nhau vượt qua các đoạn đường bị chia cắt bởi bùn đất và đá sạt lở. Hành trình kéo dài hàng chục giờ, đoàn xe phải cắt qua nhiều điểm nguy hiểm mới đến được khu vực bố trí lực lượng tại Trà Leng.
Giữa mưa lớn, những người lính thông tin khoác áo mưa, kiên trì dựng cột ăng-ten, kéo dây, lắp đặt trạm thu phát dã chiến. Từng mối nối được siết chặt trong điều kiện khắc nghiệt, thể hiện tinh thần “ở đâu khó, có bộ đội thông tin”.
Khôi phục liên lạc, đảm bảo chỉ huy cứu trợ kịp thời
Ngay khi hệ thống thu phát dã chiến được kích hoạt, tín hiệu từ vùng sạt lở đã được khôi phục, kết nối trở lại với các trung tâm chỉ huy của Quân khu 5 và địa phương.
Nhờ đó, thông tin về tình hình sạt lở, công tác tìm kiếm cứu nạn và sơ tán người dân được cập nhật kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành, cứu hộ và hỗ trợ đồng bào vùng sâu.
Sự có mặt của lực lượng thông tin giữa tâm điểm thiên tai không chỉ giúp “nối mạch máu” liên lạc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, vì bình yên của nhân dân
Theo: Tuổi Trẻ