Đội cứu hộ Thái Nguyên vượt hàng trăm cây số vào Huế; giăng dây, cõng từng người dân qua dòng nước xiết trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10. Họ làm việc suốt ngày đêm, cứu hàng chục người mắc kẹt; khẳng định tinh thần “người Việt giúp người Việt

Đội cứu hộ Thái Nguyên lao mình giữa dòng lũ dữ

Khi nhận tin Huế ngập sâu; anh Đào Kim Cương, 34 tuổi, cùng năm thành viên “Phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên” mang theo ba xuồng máy lên đường vào miền Trung. Họ chỉ có một giờ chuẩn bị rồi lái xe xuyên đêm, quyết tâm hỗ trợ người dân vùng lũ.

Sáng 28/10, nhóm đến phường Phú Xuân (TP Huế); nơi nước chảy xiết và nhiều người già; trẻ nhỏ bị mắc kẹt. Tại cầu Cửa Hữu, xuồng máy không thể ngược dòng, họ quyết định buộc dây thừng vào hai trụ cầu; tạo thành “đường ray” giúp người dân vượt qua dòng nước dữ.

Các thành viên hướng dẫn người dân bám chắc dây; tự lội qua hoặc được cõng trên lưng. Với người già, trẻ nhỏ, một người cõng, một người ôm phía sau để tránh ngã. Dòng nước cao đến ngực; chảy mạnh khiến họ phải di chuyển rất chậm và cẩn trọng.

“Ngâm mình trong nước lạnh buốt; tay tê cứng vì mưa, chúng tôi phải tập trung tuyệt đối,” anh Phạm Hoài Phương; một thành viên trong đội kể. Chỉ trong vài giờ, đội cứu được hơn 10 người, trong đó có sản phụ và bệnh nhân cần cấp cứu.

Đội cứu hộ Thái Nguyên
Anh Phạm Hoài Phương (bên phải), một thành viên trong đội Phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên cùng các thành viên hạ thuyền, chuẩn bị cứu hộ người dân, sáng 28/10 (Ảnh: VnExpress)

Đội cứu hộ Thái Nguyên cứu mẹ con giữa Đại nội Huế

Sau khi rời cầu Cửa Hữu; đội di chuyển sâu vào khu vực Đại nội Huế và phát hiện hai mẹ con ôm chặt cột điện giữa dòng nước xiết. Khi kéo người mẹ lên xuồng; cậu con trai 10 tuổi kiệt sức, tuột tay rơi xuống nước. Anh Phương lập tức nhảy xuống, bơi theo và kéo cháu bé lại an toàn.

Theo lời kể, hai mẹ con chỉ đi mua thuốc; nhưng lũ dâng quá nhanh khiến họ kẹt lại nhiều giờ. Sau khi cứu được họ; đội tiếp tục đưa một cụ bà 60 tuổi bị mắc kẹt trong nhà đi chạy thận. Kết thúc ngày 28/10, họ đã cứu tổng cộng khoảng 15 người.

Sáng hôm sau, đội được tăng cường thêm ba thành viên và một thuyền từ Thái Nguyên, mang theo xe tải chở thực phẩm, nước uống. Họ tiếp tục di chuyển đến Hương Phong, chợ Tây Ba, chợ đầu mối Phú Hậu, vừa phát nhu yếu phẩm, vừa tìm người cần giúp đỡ. Đến chiều 29/10, đội kịp thời cứu một cụ ông 80 tuổi bị tai biến.

Tinh thần tương thân tương ái của đội cứu hộ Thái Nguyên

Theo anh Đào Kim Cương, dù đội Phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên chỉ chính thức thành lập từ năm 2021, nhưng các thành viên đều có kinh nghiệm cứu hộ nhiều năm. Lần đầu vào Huế, họ muốn vừa cứu người, vừa “đáp lại nghĩa tình miền Trung” – nơi từng giúp đỡ Thái Nguyên khi thiên tai ập đến.

“Khi quê tôi gặp nạn, người miền Trung không ngần ngại cứu trợ. Nay Huế ngập sâu, chúng tôi không thể đứng yên,” anh Cương nói. Dù hậu quả bão số 11 ở quê nhà chưa khắc phục xong; họ vẫn lên đường, chỉ ngủ vài tiếng mỗi đêm, thay phiên nhau cứu hộ.

Hình ảnh đội cứu hộ oằn mình giữa dòng nước được lan truyền mạnh mẽ; khiến nhiều người gọi họ là “người hùng”. Tuy nhiên, anh Cương chỉ khiêm tốn nói: “Người Việt Nam là anh em một nhà. Khi đồng bào gặp nạn, giúp đỡ là điều tự nhiên.”

Đội của anh Cương là một trong hàng trăm đoàn cứu trợ từ khắp nơi đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tại miền Trung. Hàng trăm xuồng; áo phao, nhu yếu phẩm vẫn tiếp tục được đưa đến Huế; Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia; đến chiều 29/10, nước lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn vẫn tiếp tục dâng cao. Hiện 32/40 xã, phường ở Huế và 29/94 xã; phường ở Đà Nẵng bị ngập từ 1-4 m. Mưa lũ tại khu vực đã khiến 10 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Theo: VnExpress