Tình yêu xuyên lục địa giữa Vũ Thị Ngọc; kỹ sư IT ở Hà Nội, và Jake Thomas, chàng trai người Australia; bắt đầu từ một lần quẹt Tinder tình cờ. Họ viết nên chuyện tình ngọt ngào vượt qua khác biệt văn hóa; khoảng cách hàng nghìn cây số và ranh giới thời gian.
- 6 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/10/2025: Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân
- Hễ con bị đau là ‘đánh chừa’ – Thói quen vô tình khiến con trở thành đứa trẻ thích đổ lỗi trong tương lai
- Cảm thông – cội nguồn của lòng Thiện: Giữ ngọn lửa nhân ái trong tâm hồn Việt
Tóm tắt nội dung
Cuộc gặp gỡ định mệnh từ ứng dụng hẹn hò
Sau giờ làm việc, Ngọc – cô kỹ sư 30 tuổi – thường thư giãn bằng cách đọc sách và chăm mèo. Một tối tháng 10/2023; bạn thân khuyên cô “thử vận may” trên Tinder. Ngọc không kỳ vọng gì; nhưng vài ngày sau cô nhận được tin nhắn từ Jake Thomas, du khách người Australia đang ở Việt Nam.
Jake nói, anh chỉ muốn kết nối với người Việt để hiểu thêm về văn hóa. Ngọc bị ấn tượng bởi cách nói chuyện lịch sự và tinh tế của anh. Khi chuyến du lịch kết thúc, Jake trở về nước; nhưng hai người vẫn trò chuyện mỗi ngày qua mạng xã hội.
Hai tháng sau, anh quay lại Việt Nam, hẹn Ngọc gặp mặt tại Hà Nội. Họ cùng dạo phố cổ, ăn bún chả và uống cà phê trứng. Trước khi chia tay, Ngọc giúp anh giặt đồ, sắp xếp hành lý. Cử chỉ nhỏ ấy khiến Jake xúc động: “Chưa ai từng quan tâm tôi như vậy.”

Tình yêu vượt qua ngàn dặm và khác biệt văn hóa
Từ Australia, mỗi sáng Jake đều gửi tin nhắn “Chúc em ngày mới vui vẻ”. Anh cố sắp xếp thời gian gọi video đúng lúc Ngọc tan làm. Cả hai dần quen với nhịp sống của nhau dù cách nhau nửa vòng Trái Đất.
Giữa năm 2024; họ gặp lại ở Singapore. Jake gửi Ngọc khoản tiền để chi tiêu cho chuyến đi, nhưng cô chỉ mua tặng anh đôi giày rồi gửi lại phần còn lại. “Tôi hiểu cô ấy không cần vật chất; chỉ cần sự chân thành,” Jake kể. Chính điều ấy khiến anh tin rằng mình đã gặp đúng người.
Tình yêu xuyên lục địa và cái kết ngọt ngào
Tháng 10/2024, nhân sinh nhật Ngọc; Jake cầu hôn cô tại Nhật Bản, dưới chân núi Phú Sĩ. Cô gái Việt bật khóc gật đầu giữa khung cảnh lãng mạn. Về nước; khi biết con gái muốn kết hôn với người ngoại quốc; bố Ngọc – ông Vũ Ngọc Sơn – vừa lo vừa mừng. Sau khi gặp Jake, ông khuyên hai con cưới ngay trong năm 2024 để “hợp tuổi, hợp vận”.
Ngày 28/12/2024, đám cưới diễn ra ở Ninh Bình; trong không khí ấm cúng. Jake xúc động nói trong lễ cưới: “Anh may mắn khi tìm được người khiến anh muốn dừng lại.” Ngọc mỉm cười: “Tình yêu không có khoảng cách, chỉ cần hai người cùng hướng về nhau.”
Hiện tại, cặp đôi sinh sống tại thị trấn ven biển Yamba (Australia). Ngọc học tiếng Anh, thi bằng lái và tìm việc trong ngành công nghệ. Cô nói: “Mỗi sáng thức dậy, nghe chồng gọi ‘em yêu’; mẹ chồng gọi ‘con yêu’; tôi biết mình đã chọn đúng.”
Theo: VnExpress