Tóm tắt nội dung
Từng cảm thấy lạc lõng và khác biệt, Vũ Quốc Cường – nam sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) – đã viết lại số phận bằng nghị lực phi thường. Cậu trở thành quán quân học bổng Trái tim Sư tử năm 2025 trị giá hơn 1 tỷ đồng, minh chứng rằng niềm tin và bản lĩnh có thể thay đổi cuộc đời.
- Thời điểm thực hiện cải cách với 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức
- Thương mại Mỹ – Trung ra sao sau cuộc gặp Trump – Tập?
- Bếp 0 đồng giữa mưa lũ Huế: Tấm lòng ấm áp nối dài bằng công nghệ
Hành trình vượt bóng tối của chàng trai Hải Phòng
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hải Phòng, Vũ Quốc Cường từng trải qua tuổi thơ đầy thiếu thốn. Cậu sống xa cha mẹ từ nhỏ, có thời gian chỉ cùng mẹ thuê phòng trọ chật hẹp, bữa cơm giản đơn chỉ là “cơm trắng chan nước mắm”. Nhưng chính những ký ức kham khổ ấy đã tôi luyện trong Cường ý chí vươn lên và khao khát thoát khỏi nghịch cảnh.
Tại Trường THPT Chuyên Trần Phú, Cường là học sinh có thành tích nổi bật: 3 năm liền học sinh giỏi, từng vô địch cuộc thi Thiếu niên nói tiếng Anh Hải Phòng. Thế nhưng, đằng sau những tấm giấy khen là nỗi cô đơn âm ỉ. Cường từng tự nhận mình “không bình thường”, khác biệt với bạn bè, không dễ hòa nhập và có lúc muốn từ bỏ vì cảm giác lạc lõng.

Từ thất bại đến cơ hội đổi đời
Khi biết đến chương trình học bổng Trái tim Sư tử của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Cường xem đây là cơ hội để thay đổi tương lai. Lần đầu ứng tuyển, cậu thất bại vì chưa chuẩn bị kỹ hồ sơ và bài luận. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Cường kiên trì rèn luyện, tự học IELTS, đạt trình độ B2 tiếng Pháp, và dành nhiều tháng để viết lại bài luận như một kịch bản phim về chính cuộc đời mình.
Trong vòng phỏng vấn, khi được hỏi “10 năm nữa, em sẽ là ai?”, Cường trả lời chắc chắn: “Em muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung, làm phim để kể những câu chuyện tích cực”. Chính sự chân thành, bản lĩnh và tầm nhìn rõ ràng ấy đã giúp cậu vượt qua hàng trăm thí sinh khác, trở thành quán quân học bổng Trái tim Sư tử năm 2025 với giá trị hơn 1 tỷ đồng.
“Viết lại số phận” bằng niềm tin và nghị lực
Giành học bổng danh giá, Cường không chỉ nhận về cơ hội học tập quốc tế mà còn tìm lại giá trị bản thân. Em chia sẻ rằng: “Điều quý nhất không phải số tiền học bổng, mà là hành trình khiến mình tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương và được chọn”.
Cường dự định theo học ngành sản xuất phim và truyền thông tại BUV, thay vì ngành ngôn ngữ Pháp như dự định ban đầu. Em muốn kể những câu chuyện về lòng dũng cảm, nghị lực và lan tỏa năng lượng tích cực đến những người trẻ đang cảm thấy “không bình thường” giống mình năm nào.
Thầy cô Trường Chuyên Trần Phú đánh giá Cường là học sinh thông minh, có năng khiếu sáng tạo nội dung và tinh thần cầu tiến hiếm có. Nhà trường từng hỗ trợ em bằng học phí và xe đạp điện – món quà nhỏ giúp em kiên trì theo đuổi con đường học tập.
Câu chuyện của Vũ Quốc Cường không chỉ là hành trình chinh phục một suất học bổng Trái tim Sư tử, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, ý chí và sự kiên trì.
Học bổng “Trái tim Sư tử” là chương trình thường niên của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), nhằm tôn vinh những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật hoặc bất lợi nhưng vẫn vươn lên học tập và cống hiến cho cộng đồng. Đó không chỉ là phần thưởng vật chất, mà còn là tấm vé mở ra cánh cửa tương lai – nơi những “trái tim sư tử” dám ước mơ, dám sống và dám thay đổi.
Theo Dân trí