Giữa lúc Bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ khiến Gia Lai mưa lớn, gió mạnh, một cô gái trẻ đã khiến cộng đồng xúc động khi mở cửa căn nhà mới xây để đón hàng xóm đến trú bão an toàn.

Ngôi nhà kiên cố trở thành nơi trú ẩn an toàn giữa bão lớn

Khi cơn bão số 13 tiến gần đất liền, gây mưa lớn và gió giật mạnh tại khu vực Tây Nguyên, cô gái tên Thu Thảo, sinh sống tại phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), đã chủ động mở cửa căn nhà mới xây của gia đình để đón bà con hàng xóm đến trú bão.

Ngôi nhà của chị Thảo được hoàn thiện đầu năm nay, kết cấu vững chắc, gồm một phòng khách rộng, hai phòng ngủ và bếp — đủ không gian cho nhiều người cùng trú ẩn. Ngay khi nhận tin cảnh báo bão mạnh, chị Thảo lập tức thông báo đến hàng xóm, đặc biệt là những hộ sống gần cây cao hoặc nhà tạm dễ bị gió cuốn.

Đêm 6/11, gió rít liên hồi, mưa như trút nước, tiếng va đập của mái tôn và cây đổ khiến cả khu phố lo sợ. Trong căn nhà vững chãi, những người trú ẩn vẫn không khỏi thấp thỏm. “Dù nhà kiên cố, vẫn nghe rõ tiếng gió hú, chỉ mong mọi chuyện sớm qua,” chị Thảo kể lại.

Sáng 7/11, khi bão tan, bà con trở về nhà an toàn. Tuy khu vực xung quanh có nhiều thiệt hại — hàng trăm mái nhà tốc, cây ngã đổ, điện gián đoạn — nhưng nhóm người trú tại nhà chị Thảo đều bình an. Nhiều người xúc động gửi lời cảm ơn: “Nếu không có căn nhà này, không biết chúng tôi sẽ trú ở đâu giữa gió lớn như thế.”

Cây xanh ngã đổ sau bão ở Quy Nhơn, Gia Lai.  (Ảnh: Dân Trí)

Cộng đồng mạng xúc động, ca ngợi hành động đẹp

Câu chuyện về cô gái Gia Lai được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Một đoạn video ghi lại cảnh người dân đội mưa đến nhà chị Thảo trú bão thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tích cực.

Nhiều người để lại lời chúc và cảm ơn: “Giữa mưa gió vẫn sáng lên tình người”; “Hành động nhỏ mà đáng quý, lan tỏa tinh thần yêu thương”.

Gia Lai chịu thiệt hại nặng

Theo thống kê của chính quyền tỉnh, bão số 13 đã khiến Gia Lai chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương, hơn 2.400 ngôi nhà tốc mái và hàng chục hecta hoa màu bị cuốn trôi. Chính quyền đã huy động hơn 30.000 lực lượng ứng cứu và triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp.

Chính phủ cũng đã phê duyệt hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho ba tỉnh chịu thiệt hại nặng, trong đó Gia Lai nhận 30 tỷ đồng để khôi phục sau bão.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thiên tai trở nên cực đoan hơn, hành động của cô gái Gia Lai không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh cộng đồng trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn.

Từ một hành động nhỏ — mở cửa nhà đón người lạ trú bão — câu chuyện của Thu Thảo đã trở thành biểu tượng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Giữa những ngày bão tố, cô gái trẻ đã thắp lên niềm tin về sự tử tế, về tình người vẫn luôn hiện hữu nơi núi rừng Tây Nguyên.

Theo: Dân trí

Từ Khóa: