Mất điện sau bão số 13 khiến nhiều hộ dân xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk) đổ xô tìm mua nước đá để giữ thực phẩm tươi sống, trong khi nguồn cung hạn chế.
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Người dân xếp hàng mua nước đá giữa cảnh mất điện
Chiều 8/11, hàng chục người dân tập trung tại một tiệm tạp hóa trên đường Lê Thành Phương, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk để chờ mua nước đá. Nhiều người chen chúc, đăng ký và lấy phiếu mua với hy vọng có được vài bao đá về bảo quản cá, thịt tích trữ trước bão.
Theo người dân, sau bão số 13, nhiều trụ điện bị đổ, một số khu vực vẫn ngập nước nên toàn xã chưa có điện trở lại. Do tích trữ nhiều thực phẩm tươi sống trước bão, người dân buộc phải mua đá để tránh hư hỏng.
Bà Đinh Thị Ty chia sẻ, bà đã chờ hơn hai giờ để mua đá bảo quản 6 kg cá, thịt vì lo đồ ăn bị hỏng. Tương tự, bà Phạm Thị Kim Liên cũng cho biết tủ lạnh nhà bà đã rã đông do mất điện, nên phải ra tiệm tạp hóa đăng ký mua đá dù phải đợi rất lâu.
Tiệm tạp hóa trở thành “đầu mối” hỗ trợ người dân
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều người vây quanh chủ tiệm tạp hóa để đăng ký và nhận phiếu mua đá. Phiếu là mảnh giấy nhỏ ghi tên, số lượng bao đá, dùng để xếp lượt khi hàng về.
Chủ tiệm – bà Sáu – cho biết do mất điện, bà đã chủ động liên hệ đầu mối ở nơi khác để chở đá về cho người dân. “Mỗi bao đá có giá 30.000 đồng, tôi chỉ giúp bà con kết nối mua, không lấy lời. Sau bão ai cũng khổ, lợi dụng lúc này để kiếm tiền là có tội”, bà nói.
Theo bà Sáu, lượng đá vận chuyển về có hạn nên nếu không đủ cung cấp, bà sẽ hoàn tiền cho người dân đã đăng ký.
Ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, cho biết công ty điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố, dự kiến từ 18 giờ ngày 8/11 sẽ cấp điện lại cho một số thôn. Nếu thuận lợi, toàn xã sẽ có điện vào ngày 9/11.
Theo: Pháp Luật