ChatGPT đã nói:

Từ ngày 7 đến 9/11, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) làm việc suốt ba ngày đêm, thực hiện thành công hai ca hiến – ghép tạng, trong đó có ca ghép phổi đầu tiên tại khu vực phía Nam. Thành tựu này mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân và đánh dấu bước tiến lớn của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng

Kỳ tích giữa đêm trắng: Ca ghép phổi đầu tiên tại miền Nam

Ngày 7/11, một người đàn ông 49 tuổi ở TPHCM bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt, không thể qua khỏi. Gia đình ông đã có quyết định dũng cảm và nhân văn – hiến tặng toàn bộ các bộ phận cơ thể của người thân để cứu người.

Ngay lập tức, ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, đánh giá chức năng tạng và phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để chọn bệnh nhân phù hợp.
Suốt đêm 7/11, các bác sĩ làm việc không ngừng nghỉ. Đến rạng sáng 8/11, bốn ca ghép được thực hiện thành công, gồm ghép tim, hai ca ghép thận và đặc biệt là ca ghép phổi đầu tiên tại miền Nam cho một bệnh nhân 39 tuổi ở TPHCM.

Ngoài ra, hai giác mạc được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công, mang lại ánh sáng cho hai bệnh nhân khác.

BS.CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ:
“Ca ghép phổi đầu tiên này là dấu mốc lịch sử, mở ra hành trình mới trong lĩnh vực ghép tạng tại khu vực phía Nam, mang lại cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân.”

Hành trình 64 phút vận chuyển quả tim và sự phối hợp ba miền

Đêm 9/11, chỉ một ngày sau đó, Bệnh viện Chợ Rẫy lại tiếp nhận thông tin về một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Bà Rịa. Người hiến là nam thanh niên 32 tuổi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Gia đình anh đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và hai thận để cứu người.

Ngay trong đêm, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cùng Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy và lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ. Nhờ sự hỗ trợ tối đa, quả tim được vận chuyển từ Bà Rịa về TPHCM chỉ trong 64 phút, kịp thời ghép cho bệnh nhân suy tim nguy kịch.

Trong khi đó, gan được chia đôi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; phổi được bảo quản và vận chuyển ra Hà Nội cho Viện Phổi Trung ương; hai thận được ghép tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả, tổng cộng 12 phần tạng được ghép thành công cho các bệnh nhân ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định: “Hai đợt hiến – ghép tạng liên tiếp không chỉ là thành công y học mà còn là minh chứng cho tinh thần tận hiến và giá trị nhân văn sâu sắc của người Việt.”

Từ nghĩa cử hiến tạng đến “kỳ tích hồi sinh

Ba ngày trắng đêm, bảy ca đại phẫu, hàng trăm con người cùng chung nhịp tim vì sự sống của người khác – đó là hình ảnh đẹp nhất của ngành y Việt Nam.

Thành công này không chỉ ghi dấu trong lịch sử Bệnh viện Chợ Rẫy mà còn khẳng định năng lực của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong việc làm chủ kỹ thuật ghép tạng tiên tiến, đem lại hy vọng sống cho hàng ngàn bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi.

Từ trái tim người hiến – đến trái tim người nhận, đó là hành trình của sự sống và lòng nhân ái.

Theo: Vietnamnet

Từ Khóa: