Bố đi 1.000 km mở quán ăn vì con gái là câu chuyện xúc động về ông Li ở Trung Quốc nghỉ việc, vượt gần nghìn cây số để nấu cơm cho con. Hành trình ấy không chỉ chan chứa tình cha con mà còn lan tỏa sự ấm áp đến hàng triệu người.
- Nga bị ‘kể tội’ tung tin giả về vụ rơi máy bay MH17
- Ăn trứng đúng cách để giảm cân hiệu quả
- 5 loại tinh bột tốt giúp giảm mỡ bụng và giữ eo thon
Tóm tắt nội dung
Nỗi ám ảnh mất mát và mong muốn bù đắp cho con
Hành động của ông Li bắt nguồn từ biến cố vài năm trước. Vợ ông qua đời vì bệnh máu trắng. Dù đã bán nhà và tiêu hết 1,2 triệu tệ (khoảng 4,2 tỷ đồng) tiết kiệm; ông vẫn không giữ được vợ. Một mình nuôi con; ông luôn mang tâm lý sợ con thiệt thòi; muốn cho con mọi thứ tốt nhất để bù đắp.
Sau khi nghe con gái – sinh viên Đại học Sư phạm Cát Lâm – than thở “đồ ăn ở căng tin không có vị nhà”; ông Li lập tức nghỉ việc ở cửa hàng thịt nướng tại Thiên Tân, vượt gần 1.000 km đến Tứ Bình; tỉnh Cát Lâm. Tại đây; ông học nấu cơm rang, mì xào với mong muốn con được ăn ngon mỗi ngày. Việc mở quán bán hàng cũng giúp ông có thêm thu nhập.
Ông Li và con gái bên xe bán đồ ăn lưu động ở cổng trường Đại học Sư phạm Cát Lâm; đầu tháng 11/2025.

Bố đi 1.000 km mở quán ăn vì con gái và tình yêu giản dị
Người cha thuê phòng trọ cách trường con 200 m; mua chiếc xe bán hàng cũ, tự sửa sang; lắp đèn và treo biển “Cơm rang xẻng lớn”.
Ngày đầu mở bán hồi tháng 10 không suôn sẻ; ông chỉ bán được 7 suất, thu về chưa đến 70 tệ. Cô Li Bingdi kể dù bố tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nỗi thất vọng. Thương bố, cô viết câu chuyện gia đình lên diễn đàn trường; kèm ảnh người bố tóc hoa râm đang cặm cụi bên xe hàng.
Bài đăng nhanh chóng “gây bão”. Sáng hôm sau; sinh viên xếp hàng dài hàng chục mét. Nhiều người gọi suất “thêm 10 quả trứng”; không ít người dân địa phương mang dưa muối tự làm đến tặng. Có người lái xe từ Trường Xuân; thủ phủ Cát Lâm, đến ủng hộ.
Ông Li kể, hôm đó ông bận đến 20h; “tay mỏi nhừ nhưng không giấu nổi nụ cười”. Doanh thu ngày hôm ấy gấp 20 lần ngày đầu tiên.
Câu chuyện về “cơm nhà” lan tỏa ấm áp tình cha con
Nhiều thực khách chia sẻ rằng họ đến ăn không chỉ vì cơm ngon mà còn vì cảm động trước tình cha con. “Vị y hệt cơm bố tôi làm”; một sinh viên vừa ăn vừa khóc. Có người mua xong lặng lẽ nhét thêm 100 tệ dưới hộp cơm.
Ông Li giữ uy tín bằng cách đăng ảnh nguyên liệu sạch mỗi ngày kèm lời nhắn: “Thương hiệu mang tên con gái; không thể làm con xấu hổ”. Ông còn sáng tạo ra “Suất ăn học bá” – gồm cơm rang và canh dưỡng sinh; kèm mẩu giấy viết tay cổ vũ sinh viên: “Vật lý lượng tử tuy khó; nhưng em còn rạng ngời hơn các hạt”.
Câu chuyện được tờ Nhân dân Nhật báo đăng tải; nhận về vô số lời khen ngợi. Một cư dân mạng bình luận: “Thực ra mọi người ăn không phải là cơm; mà là sự ấm áp khi được ai đó đặt trong tim”.
Theo: VnExpress