Một vụ tấn công gây rúng động dư luận xảy ra tại Cần Thơ khi người đàn ông bán vé số lao tới đâm một thai phụ 36 tuần đang bán bánh mì. Vụ việc khiến người dân hoang mang vì hung thủ và nạn nhân hoàn toàn xa lạ.
- Chống buôn lậu dịp Tết: Cao điểm kiểm tra xử lý trước Tết Bính Ngọ 2026
- Trung Bộ bao giờ hết mưa lớn?
- Hôn nhân lạnh nhạt sau cưới
Tóm tắt nội dung
Diễn biến bất ngờ chỉ trong vài giây khiến người dân không kịp phản ứng
Sáng 21-11, tại khu vực chợ Phong Điền, chị Nguyễn Thị Kiều O. đang bán hàng thì Ngô Hoàng Phương tiến đến, không nói một lời rồi rút dao đâm mạnh vào bụng chị.
Hành vi manh động khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người dân và chồng nạn nhân đã khống chế hung thủ trước khi bàn giao cho công an.
Bệnh viện khẩn cấp giành lại sự sống cho mẹ bầu và thai nhi
Sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng mất máu – nguy kịch. Các bác sĩ phát hiện chị đang mang thai 36 tuần nên tổ chức mổ cấp cứu để đưa em bé ra an toàn, đồng thời xử lý vết thương do dao đâm.
Sức khỏe của chị O. hiện đã tạm ổn nhưng vẫn được theo dõi sát sao; em bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.
Không quen biết nạn nhân nhưng hung thủ vẫn cố tình tấn công
Khám xét ban đầu cho thấy Phương đã tự mua dao trước khi gây án. Tại cơ quan công an, Phương khai do buồn chuyện gia đình nên muốn gây thương tích cho người khác và chọn chị O. một cách ngẫu nhiên.
Phương từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và vừa mãn hạn tù vài tháng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật và xác định thêm yếu tố tâm lý – động cơ.
Theo: Người lao động