Quân đội Guinea-Bissau tuyên bố lật đổ Tổng thống Embalo và đưa tướng Horta Nta Na Man lên giữ chức tổng thống lâm thời trong bối cảnh bầu cử gây tranh cãi.

Quân đội phế truất tổng thống Embalo ngay trước thời điểm công bố kết quả bầu cử

Tối 26/11; nhóm tự xưng “Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao vì Khôi phục Trật tự” ở Guinea-Bissau thông báo trên truyền hình quốc gia rằng họ đã phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embalo. Động thái diễn ra đúng thời điểm quốc gia Tây Phi chuẩn bị công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống; cuộc đua giữa ông Embalo và chính trị gia 47 tuổi Fernando Dias.

Những nhân chứng; tại thủ đô Bissau cho biết tiếng súng kéo dài khoảng một giờ gần trụ sở ủy ban bầu cử; và dinh tổng thống trước khi tuyên bố đảo chính được phát đi. Ông Embalo sau đó liên lạc với truyền thông Pháp xác nhận đã bị phế truất; song đến nay vẫn chưa rõ ông đang ở đâu và liệu có bị bắt giữ hay không. Liên minh châu Phi lên án vụ đảo chính và yêu cầu thả tự do cho ông Embalo cùng các quan chức bị bắt.

Tướng Horta Nta Na Man được đưa lên làm tổng thống lâm thời một năm

Ngày 27/11; quân đội Guinea-Bissau bổ nhiệm tướng Horta Nta Na Man giữ chức tổng thống lâm thời; mở đầu giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm. Phe đảo chính không cung cấp thêm chi tiết về lộ trình chuyển giao quyền lực nhưng khẳng định mục tiêu là “khôi phục trật tự quốc gia”.

Trong khi đó; ứng viên Fernando Dias cáo buộc ông Embalo dàn dựng “một cuộc đảo chính giả” nhằm trì hoãn bầu cử vì lo ngại thất bại. Liên minh ủng hộ Dias kêu gọi cho phép công bố kết quả bầu cử; và yêu cầu trả tự do cho cựu Thủ tướng Domingos Simoes Pereira; ứng viên từng thua ông Embalo trong cuộc bầu cử năm 2019.

Cuộc khủng hoảng mới này tiếp tục kéo dài chuỗi bất ổn của Guinea-Bissau; quốc gia nhiều lần rơi vào đảo chính và xung đột quyền lực trong hơn hai thập kỷ qua.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: