Người Thái phẫn nộ khi du khách Trung Quốc hốt sạch buffet, gây ồn ào, xả rác và phá hủy văn hóa địa phương.

Giảm 35% khách Trung Quốc mang lại niềm vui thầm lặng

Năm 2025, đường phố Bangkok rộn rã tiếng cười sau nhiều năm im lặng. Du khách Trung Quốc giảm gần 35%, chính phủ lo thảm họa kinh tế. Người dân Phuket và Chiang Mai lặng lẽ thở phào, nói: “Cuối cùng ít đi rồi.” Tài xế taxi Pun chỉ vào nhà hàng từng kín khách Trung Quốc nay đón khách Tây, Nhật, Mỹ. Du khách tự do nhấm cà phê, chụp ảnh, mỉm cười với nhân viên địa phương. Người Thái vui vì phố xá sạch hơn và yên tĩnh hơn sau nhiều năm ồn ào. Khách Trung Quốc trước đây vung tiền mua sắm, giờ ít đi, khách văn minh hơn được chào đón.

Hành vi gây phẫn nộ và hệ lụy xã hội

Các video lan truyền cảnh du khách Trung Quốc hốt sạch buffet, say xỉn, la hét và xả rác nơi công cộng. Tour 0 đồng, hàng nhái rẻ tiền từng phá hủy sinh kế tiểu thương Thái. Bê bối nhà tù Bangkok, tù nhân Trung Quốc hối lộ, thuê người mẫu qua hầm bí mật. Cơ quan chức năng thu giữ 143 triệu USD mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm giả. Người Thái phẫn nộ và muốn cấm những hành vi hỗn loạn, bảo vệ văn hóa và môi trường. Sự giảm khách 35% không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là bài học về phẩm giá và tôn trọng. Các hành vi hỗn loạn này đã biến “du khách Trung Quốc” thành thương hiệu toàn cầu của hành vi thiếu văn minh. Nguyên nhân không chỉ từ cá nhân mà từ mô hình tour giá rẻ, ép mua sắm, hướng dẫn viên sống bằng hoa hồng. Triết lý phát triển dài hạn tập trung vào GDP, lượng du khách và tiêu dùng, bỏ qua chất lượng sống và môi trường. Khi du khách Trung Quốc ít đi, người Thái cảm thấy được giải phóng, phố xá sạch hơn và yên tĩnh hơn. Đây là thông điệp rằng thế giới không từ chối con người Trung Quốc, mà từ chối hệ thống méo mó đã định hình họ.

Theo: Secret China