Một bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi trước cổng một nhà dân ở xã Đăk Tô, Gia Lai vào sáng sớm 5/12. Công an địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân; cháu bé tạm thời được gia đình phát hiện chăm sóc, sức khỏe ổn định.
- Hỗn chiến vì “nhìn đểu”, 10 đối tượng bị bắt tạm giam tại Lâm Đồng
- Chủ quán từ chối nhận tiền, câu chuyện lan tỏa nhân ái
- Chủ vườn sen đá thiệt hại nặng sau trận lũ
Tóm tắt nội dung
Hành động phát hiện bất ngờ
Khoảng 4 giờ sáng ngày 5/12, anh Nguyễn Văn Khái — trú tại thôn 6, xã Đăk Tô — bất ngờ phát hiện một bé sơ sinh nằm trước cổng nhà mình. Ngay lập tức anh trình báo tới công an xã. Tại hiện trường; lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để kiểm tra cháu bé.

Thông tin về bé gái bị bỏ rơi
Kết quả kiểm tra xác định cháu là bé gái khoảng 15–17 ngày tuổi, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định. Lúc được phát hiện; bé được quấn trong chiếc khăn len ấm áp. Bên cạnh bé có một túi nilon chứa quần áo, tất, sữa và bỉm — cho thấy người bỏ rơi đã để lại một số vật dụng cần thiết cho em.
Gia đình tạm chăm sóc, công an kêu gọi tìm thân nhân
Trong thời gian chờ xác minh thân nhân, gia đình anh Khái tạm thời nhận nuôi và chăm sóc cháu bé. Đồng thời, công an xã Đăk Tô đã phát đi thông báo kêu gọi bất kỳ ai biết thông tin về bố mẹ hoặc người thân của cháu hãy liên hệ chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.
Sự việc khiến nhiều người bàng hoàng, xót thương trước số phận nhỏ bé và vô tội của cháu. Rất cần cộng đồng chia sẻ thông tin — hỗ trợ tìm người thân hoặc tìm giải pháp lo cho bé nếu không có thân nhân — để đảm bảo quyền lợi và tương lai cho em.
Theo: Dân Trí