Kết luận điều tra vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã phác họa chi tiết thủ đoạn thâu tóm khu đất “vàng” 39-39B Bến Vân Đồn. Hồ sơ cho thấy một mạng lưới đưa hối lộ tinh vi bằng tiền mặt chứa trong vỏ thùng rượu, valy kéo tay, cùng quà tặng xa xỉ như đồng hồ Patek Philippe, nhằm qua mặt pháp luật và gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.
- Boeing 787 Dreamliner kiểm tra sân bay Long Thành
- Hộ chiếu Việt Nam tăng hai bậc, xếp hạng 90 toàn cầu
- Cuộc sống ngắn ngủi, hãy học cách để mọi việc diễn ra tự nhiên
Tóm tắt nội dung
Con đường chuyển nhượng bất hợp pháp khu đất Bến Vân Đồn
Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nằm ở vị trí “vàng” liền kề quận 1 TP HCM, có nguồn gốc là công sản do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng khu đất này được xác định là sai quy định ngay từ đầu. Tháng 12/2009, ông Lê Quang Thung, Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, đã chủ động đề nghị bán khu đất cho bà Lê Y Linh, Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, dựa trên “mối quan hệ ân tình” trước đó.
Để hợp thức hóa việc thâu tóm, bà Linh và ông Đặng Phước Dừa, Chủ tịch Công ty Việt Tín, đã bắt tay nhau thực hiện một thỏa thuận phân chia trách nhiệm và lợi ích rõ ràng. Bà Linh chịu trách nhiệm “chạy cửa” Tập đoàn Cao su, hưởng 80% lợi nhuận, trong khi ông Dừa lo việc “chạy thủ tục” với các cơ quan chức năng TP HCM, hưởng 20% lợi nhuận. Sự phân công này đã hình thành cơ chế đưa hối lộ tinh vi, bao trùm lên nhiều cấp quản lý của thành phố và Tập đoàn Cao su.
Hậu quả của vụ việc là UBND TP HCM đã ký quyết định giao khu đất công sản 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín mà không qua đấu giá, khiến khu đất vàng chính thức rời khỏi sự quản lý của Nhà nước. Tài sản Nhà nước bị thất thoát hơn 542 tỷ đồng, và khu đất sau đó nhanh chóng bị bán sang tay để hưởng lợi nhuận khổng lồ.
Thâu tóm khu đất Bến Vân Đồn: Hối lộ quan chức TP HCM bằng tiền và lời hứa căn hộ
Chiến lược “chạy cửa quan” của ông Đặng Phước Dừa đã được thực hiện một cách có hệ thống, nhắm vào các vị trí then chốt trong bộ máy chính quyền TP HCM. Ông Dừa khai đã tiếp cận bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM, thông qua chồng và đưa tổng cộng 60.000 USD để “cảm ơn” việc ký văn bản giao đất. Bà Hồng sau đó đã bị bắt về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Không chỉ lãnh đạo cấp cao, nhiều quan chức tại các sở, ngành quan trọng cũng là mục tiêu của chiến dịch hối lộ. Ông Dừa khai đã hứa tặng căn penthouse hoàn thiện và đưa 60.000-70.000 USD cho các cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM là Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Hữu Tín. Bên cạnh đó, các quan chức Sở Tài chính, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, và Văn phòng UBND TP HCM đều được tặng tiền mặt (từ 200 triệu đến 500 triệu đồng), cùng với lời hứa tặng đồng hồ Patek Philippe hoặc bán ưu đãi căn hộ tại dự án.
Mặc dù ông Dừa không thực hiện lời hứa về căn hộ do đã bán dự án, những hành vi “bôi trơn” này cho thấy sự cấu kết chặt chẽ nhằm thâu tóm khu đất công sản. Lời khai của các bị can như bà Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa và ông Trần Ngọc Thuận đã phác họa lại tường tận đường đi của những dòng tiền “đen” và những cú bắt tay ngầm để đạt được lợi ích cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.
Thương vụ Quốc Cường Gia Lai và 45 tỷ đồng hối lộ sếp Tập đoàn Cao su

Từ trái qua, các bị can: Nguyễn Thị Hồng; Võ Sỹ Lực. (Ảnh: Chụp màn hình/ VnExpress)
Năm 2013, dự án gặp bế tắc, tạo cơ hội cho bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Quốc Cường Gia Lai, xuất hiện với vai trò người thâu tóm. Bà Loan quyết định ký hợp đồng hứa chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín với giá hơn 460 tỷ đồng, dù nhận thức rõ các rủi ro pháp lý như nguồn gốc công sản, việc chuyển nhượng không đấu giá, và doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính.
Bà Loan thừa nhận đã chuyển trước 50 tỷ đồng tiền “đặt cọc” theo yêu cầu của Linh và Dừa để “chi ngoại giao” cho lãnh đạo Tập đoàn Cao su, nhằm tháo gỡ vướng mắc và hoàn tất thủ tục, đặc biệt là ông Trần Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn lúc bấy giờ. Với số tiền này, Đặng Phước Dừa đã thực hiện việc đưa hối lộ bằng xe ô tô. Lần đầu, Dừa rút 20 tỷ đồng, đóng gói vào 4 vỏ thùng rượu ngoại Glenfarclas và chở đến phòng làm việc của ông Thuận.
Lần thứ hai, sau khi thương vụ hoàn tất, Dừa lấy 25 tỷ đồng, xếp gọn gàng vào 2 valy kéo tay màu đen cỡ trung và cỡ lớn, rồi lái xe đến biệt thự riêng của ông Thuận vào buổi tối để giao nốt. Ông Trần Ngọc Thuận thừa nhận nhận 45 tỷ đồng từ Dừa, biết rõ việc chuyển nhượng là sai quy định nhưng vẫn “cả nể” người tiền nhiệm và chịu áp lực giải quyết dự án. Sau khi thâu tóm, bà Loan đã bán lại toàn bộ dự án cho nhóm công ty thuộc Novaland với giá 846 tỷ đồng ngay trong năm 2014, thu về khoản chênh lệch hàng trăm tỷ đồng.
Theo: Khai Mở