Liên quan vụ án chích điện cướp vàng, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Văn Thù về tội giết người và cướp tài sản đối với chính bà ruột mình.
- Chồng mua đất đứng tên sổ đỏ một mình, là tài sản riêng hay chung?
- Khi sinh mạng trẻ sơ sinh trở thành chỉ tiêu: xã hội Trung Quốc bước vào giai đoạn phẫn nộ công khai
- Hậu quả của việc lúc nào cũng bận rộn
Vụ án chích điện cướp vàng và thủ đoạn gây án tinh vi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa công bố những thông tin chi tiết về quá trình phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào giữa tháng 12. Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thù, một người cháu mà bà Thắm (nạn nhân) từng hết mực tin tưởng và chia sẻ tiền bạc. Theo lời khai, biết bà Thắm vừa bán đất có tiền và mua vàng tích trữ, Thù đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân. Hắn đã dành thời gian theo dõi thói quen sinh hoạt của bà cụ để chọn thời điểm thực hiện hành vi tội ác vào lúc rạng sáng.
Để thực hiện âm mưu, Thù đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng xảo quyệt bằng cách tự chế ra các công cụ giết người từ chính những vật dụng có sẵn trong nhà nạn nhân. Hắn rạch mùng một cách êm ái để không làm bà thức giấc, sau đó dùng thiết bị dẫn điện tự chế để tấn công trực tiếp vào cơ thể nạn nhân. Sự tàn nhẫn của đối tượng thể hiện ở chỗ hắn sẵn sàng dùng gối đè lên mặt người thân của mình cho đến khi nạn nhân lịm đi. Đây không chỉ là hành vi cướp tài sản thông thường mà còn là sự suy đồi nghiêm trọng về đạo đức xã hội.
Bà Thắm, dù ở tuổi 75 nhưng vẫn giữ được sự minh mẫn đáng kinh ngạc trong khoảnh khắc sinh tử khi đối diện với chính cháu ruột mình. Bà chia sẻ rằng trong lúc bị đè gối, bà đã nén đau và nhịn thở, nằm im không cử động để đánh lừa Thù rằng mình đã chết. Chính hành động này đã khiến tên cướp dừng lại, tập trung vào việc tìm kiếm vàng và tiền rồi nhanh chóng rời đi. Nếu không có sự bình tĩnh ấy, hậu quả có lẽ đã thương tâm hơn rất nhiều đối với một cụ bà yếu ớt sống cô quạnh trong căn nhà nhỏ.
Hành trình truy tìm nghi phạm sau nhiều ngày bỏ trốn
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ tại hiện trường, Công an tỉnh An Giang đã xác định Nguyễn Văn Thù là nghi can số một và tổ chức truy bắt trên diện rộng. Tại hiện trường, các điều tra viên đặc biệt lưu ý đến ổ điện nhà bà Thắm khi nó được đấu nối hết sức tinh vi để dẫn điện trực tiếp từ nguồn 220V vào công cụ gây án. Điều này cho thấy đối tượng có sự hiểu biết nhất định về điện và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nhằm mục đích sát hại nạn nhân để bịt đầu mối, tránh bị phát hiện về sau.
Cái khó của vụ án là đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau khi có được tài sản, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án nhanh nhất để trấn an dư luận, các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc không quản ngày đêm, rà soát mọi mối quan hệ của đối tượng. Qua công tác quản lý cư trú và phối hợp thông tin từ quần chúng, lực lượng chức năng phát hiện Thù đã di chuyển về hướng các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai để tìm cách lẩn trốn và tìm việc làm mới.
Đến ngày 16/12, hành trình trốn chạy của Nguyễn Văn Thù chính thức chấm dứt khi các trinh sát bắt giữ hắn tại một nhà trọ ở Đồng Nai. Khi bị bắt, đối tượng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng lực lượng công an có thể tìm ra mình nhanh đến thế sau khi đã di chuyển qua nhiều địa điểm. Số vàng và tiền cướp được đã bị thu hồi một phần, phục vụ cho công tác điều tra và hoàn tất hồ sơ tố tụng. Vụ án là lời cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ hiện nay trước sức cám dỗ của vật chất.
Theo: Khai Mở