Sau 3 năm yêu và chỉ còn 2 tháng cưới, một cô gái phát hiện chồng sắp cưới khiến người yêu cũ mang thai hơn 10 tuần, buộc cô hủy hôn để tự bảo vệ tương lai và sự an toàn tinh thần của mình.

Sự thật phơi bày trước lễ cưới hai tháng

Cô và anh yêu nhau tròn ba năm, đủ lâu để tin tưởng và tính chuyện trăm năm. Hai người đã đặt cọc nhà hàng, chọn ngày cưới, thử váy và vẽ ra một mái ấm giản dị. Cuộc sống hôn nhân trong tưởng tượng rất bình thường nhưng đầy hy vọng. Mọi thứ thay đổi trong một buổi chiều, khi cô tình cờ thấy tin nhắn trên điện thoại anh. Dòng chữ thông báo cái thai hơn 10 tuần khiến cô bàng hoàng. Người gửi là người yêu cũ của anh.
Sự thật dần hiện ra sau vài phút đọc tin nhắn. Họ gặp lại trong một lần tình cờ. Một buổi cà phê để nói lời kết thúc. Một lần say. Một đêm lỡ lầm. Và rồi một sinh linh hình thành. Thế giới của cô sụp đổ trong im lặng. Cô không gào khóc, không làm ầm ĩ, chỉ đối diện với sự thật quá tàn nhẫn.

Lựa chọn rời đi để giữ lại sự bình yên

Anh quỳ xuống xin tha thứ, khóc và nói vẫn yêu cô. Anh cho rằng chuyện với người cũ chỉ là sai lầm và trách nhiệm. Anh hứa sẽ giải quyết ổn thỏa, mong cô đừng rời đi lúc này. Ba năm yêu nhau, cô chưa từng thấy anh yếu đuối đến thế. Nhưng cũng chính lúc đó, cô hiểu mình đứng trước quyết định của cả cuộc đời.
Cô hỏi anh một câu duy nhất về những lần lỡ sau này. Anh im lặng. Sự im lặng ấy trở thành câu trả lời rõ ràng nhất. Cô nhận ra mình không đủ dũng cảm bước vào hôn nhân có sẵn phản bội, một đứa trẻ không phải con mình và một người phụ nữ khác. Cô chọn hủy đám cưới trong nước mắt, giữa những lời xì xào và phán xét. Có người cảm thông, cũng có người cho rằng cô ích kỷ. Nhưng không ai có thể sống thay cuộc đời cô.

Những ngày đầu sau chia tay, cô rơi xuống đáy cảm xúc. Cô trách mình đã đặt niềm tin sai chỗ, ghen tị với người phụ nữ kia vì có sợi dây ràng buộc suốt đời. Sau nhiều đêm đối diện chính mình, cô nhận ra bản thân không thua cuộc. Cô chỉ kịp dừng lại trước một cuộc hôn nhân đầy bất an.
Cô hiểu rằng tình yêu không phải là chịu đựng để giữ ai đó ở lại. Tình yêu là đủ tỉnh táo để buông tay khi biết mình sẽ không hạnh phúc. Người phản bội trước hôn nhân không phải vì đối phương chưa đủ tốt, mà vì chưa đủ trưởng thành để giữ lời hứa. Ba năm yêu nhầm người không làm cô mất giá trị. Nó chỉ để lại một bài học đắt giá. Thà đau một lần trước lễ cưới, còn hơn mang theo nghi ngờ suốt cả đời.

Theo: Dân Trí