Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết thì gặp nạn vào sáng 19/2.
Ba người được cứu, một người tử vong và hai người hiện vẫn đang mất tích.

Gia đình 7 người gặp nạn khi đò chìm cách bờ khoảng 30 mét

Sáng 19/2, vụ lật đò sông Gianh xảy ra tại khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị; khiến một gia đình gặp nạn trong chuyến đi chúc Tết đầu năm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày; gia đình 7 người ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình đi đò qua sông Gianh sang thôn Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa để chúc Tết người thân. Khi phương tiện di chuyển đến vị trí chỉ còn cách bờ khoảng 30 mét; chiếc đò bất ngờ bị chìm khiến toàn bộ những người trên đò rơi xuống nước. Sự cố xảy ra nhanh và không có dấu hiệu báo trước; khiến các nạn nhân rơi vào tình thế nguy hiểm giữa dòng sông sâu. Đây là khu vực người dân thường sử dụng đò để qua lại; đặc biệt trong dịp lễ Tết khi nhu cầu thăm hỏi tăng cao. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ đã khiến chuyến đi chúc Tết trở thành bi kịch đau lòng. Những người gặp nạn cố gắng kêu cứu giữa dòng nước trong lúc chới với tìm cách bám víu.

Người dân phát hiện tín hiệu cầu cứu, cứu được 3 người còn sống

Trong thời điểm xảy ra lật đò sông Gianh, ông Cao Hữu Tình, 48 tuổi, trú tại thôn Trường Long, xã Tân Giang, đang cùng hai con trai lái đò ngược sông đi thăm người thân thì phát hiện có người bên kia sông giơ tay cầu cứu. Nhận thấy có dấu hiệu đuối nước, ông lập tức tăng ga điều khiển đò chạy khoảng 1 km để tiếp cận hiện trường. Khi đến nơi, hai con trai ông đã nhảy xuống nước để cứu những người đang gặp nạn. Nhờ hành động nhanh chóng và quyết đoán, họ cứu được 3 người còn sống và đưa lên đò an toàn. Một cháu bé được đưa lên bờ trong tình trạng nguy kịch. Đồng thời, họ cũng đưa một cụ bà đã tử vong lên bờ. Những người được cứu sau đó cho biết trên đò có tổng cộng 7 người. Sự hỗ trợ kịp thời của gia đình ông Tình đã góp phần giảm thiểu thêm thiệt hại trong vụ việc nghiêm trọng này.

Theo: VnExpress