Tóm tắt nội dung
Sáng mùng 5 Tết Bính Ngọ, hàng nghìn người dân và du khách đã về dự lễ hội Gò Đống Đa (Hà Nội), kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2026) – một trong những chiến công hiển hách trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
- Lao động Việt: Hành trình trốn chạy khỏi các ổ lừa đảo Campuchia
- Tưới xăng đốt đối tác vì mâu thuẫn tiền bạc ngay chiều mùng 1 Tết
- Khánh Hòa: Ô tô lao xuống vực sâu ven biển trong ngày mùng 4 Tết
Trang nghiêm lễ dâng hương, tri ân anh hùng Tây Sơn
Lễ hội diễn ra trong hai ngày tại khu di tích Gò Đống Đa, nằm trên phố Tây Sơn, phường Đống Đa – nơi từng là chiến trường ác liệt trong trận đánh do Quang Trung chỉ huy.
Trong không khí trang trọng, nghi thức dâng hương được tổ chức trước tượng đài nhà vua nhằm tưởng nhớ công lao các nghĩa sĩ Tây Sơn. NSƯT Vũ Mạnh Linh đảm nhận vai vua Quang Trung đọc chúc văn, tái hiện khí thế hào hùng của mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Sau phần lễ là màn trống hội rộn ràng, thu hút đông đảo người dân theo dõi.
Ban tổ chức ước tính hơn 10.000 người có mặt trong ngày khai hội. Nhiều người thành kính thắp hương, cầu mong năm mới bình an, mạnh khỏe.
Tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử
Theo sử liệu, cuối năm 1788, trước sự cầu viện của Lê Chiêu Thống, quân Thanh tiến vào nước ta với lực lượng lớn. Ngày 22/12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu Quang Trung và lập tức xuất quân ra Bắc.
Sau khi cho binh sĩ ăn Tết sớm, nghĩa quân Tây Sơn hành quân thần tốc, liên tiếp đánh tan các đồn Hạ Hồi, Khương Thượng và Đống Đa. Đêm mùng 4 Tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn bất ngờ tập kích, khiến quân Thanh thất bại nặng nề. Mùng 5 Tết, đại quân tiến vào Thăng Long trong khải hoàn.
Hoạt cảnh sân khấu hóa chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa tại lễ hội năm nay được tái hiện sinh động, giúp người dân hiểu thêm về trang sử oanh liệt. Lễ hội Gò Đống Đa không chỉ là sinh hoạt văn hóa đầu xuân mà còn là dịp bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.
Theo: VnExpress