Màn rước sính lễ bằng 9 chiếc xe rùa tại Thanh Hóa của chú rể Đăng Sơn đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận nhờ ý tưởng độc đáo và gần gũi.

Xe rùa và ý tưởng tạo kỷ niệm độc đáo cho ngày vui

Chú rể Đăng Sơn sinh năm 1989 và hiện đang cư trú tại phường Đông Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Anh vừa tổ chức lễ ăn hỏi cùng cô dâu Ngọc Phượng vào ngày 8/3 vừa qua. Điểm nhấn khiến buổi lễ trở nên đặc biệt chính là sự xuất hiện của dàn xe rùa chở sính lễ.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng, anh Sơn cho biết ý tưởng xuất phát từ mong muốn có một dấu ấn riêng. Sau thời gian dài lao động tại nước ngoài, anh trở về quê hương và gặp gỡ người vợ trẻ cùng phố. Khoảng cách giữa hai gia đình chỉ vỏn vẹn 1km nên việc sử dụng phương tiện thô sơ này rất khả thi.

Khi đem bàn bạc với Ngọc Phượng, anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía bạn đời. Cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch tỉ mỉ để hiện thực hóa ý tưởng rước sính lễ bằng xe rùa. Họ quyết định thuê 9 chiếc xe rùa hoàn toàn mới và tự tay trang trí lễ vật thật đẹp mắt.

Xe rùa giúp lễ ăn hỏi thu hút sự quan tâm của dư luận

Sự xuất hiện của đoàn rước bằng xe rùa đã gây xôn xao khắp lối xóm tại địa phương. Nhiều người dân tò mò đổ ra đường để chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc vô cùng lạ lẫm. Chú rể cảm thấy rất hạnh phúc khi ngày trọng đại của mình nhận được sự cổ vũ từ bà con.

Hình ảnh về buổi lễ sau đó nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú trước cách làm sáng tạo và giản dị của cặp đôi. Anh Sơn thừa nhận bản thân cảm thấy bất ngờ khi câu chuyện cá nhân lại nhận được sự quan tâm lớn như vậy.

Đám cưới chính thức của cặp đôi đã diễn ra vào ngày 10/3 trong sự chúc phúc của gia đình. Việc sử dụng xe rùa không chỉ để tiết kiệm mà còn giúp tạo ra kỷ niệm khó quên cho đôi trẻ. Những sáng tạo dân dã như thế này đang dần trở thành xu hướng mới trong các ngày đại hỷ.

Theo: Báo Dân trí