Một người mẹ đơn thân vác xi măng nuôi con suốt 16 năm tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi hành trình mưu sinh bền bỉ để nuôi hai con ăn học

Mẹ đơn thân vác xi măng nuôi con giữa áp lực mưu sinh

Tại huyện Kỳ Đông, thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), câu chuyện của chị Ngụy Quý Vân, 40 tuổi, đang được nhiều người quan tâm sau khi những hình ảnh lao động thường ngày của chị lan truyền trên mạng xã hội. Là mẹ đơn thân của hai con; chị bắt đầu làm việc tại các công trường xây dựng từ năm 2010, khi mới 24 tuổi; trong bối cảnh phải tự gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình khi các con còn rất nhỏ.

Công việc chính của chị trong suốt 16 năm là khuân các bao xi măng nặng khoảng 25kg lên cầu thang tại các công trình. Mỗi ngày, chị vận chuyển khoảng 100 bao, với thu nhập khoảng 300 nhân dân tệ. Theo thời gian, mức thu nhập tăng lên khoảng 9.000 nhân dân tệ mỗi tháng; nhưng đi kèm là cường độ lao động nặng nhọc kéo dài. Chị cho biết sức khỏe thay đổi đáng kể sau nhiều năm làm việc; đặc biệt là cơ bắp phát triển mạnh do thường xuyên mang vác vật nặng.

Trong các chia sẻ gần đây, chị nói từng có lúc kiệt sức nhưng chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Mục tiêu lớn nhất của chị là giúp hai con được tiếp tục học hành. Theo lời chị, con gái đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Chính trách nhiệm với con cái là động lực để chị tiếp tục công việc vốn chủ yếu dành cho nam giới.

Mẹ đơn thân vác xi măng nuôi hai con suốt 16 năm
Hành trình mưu sinh bền bỉ suốt 16 năm của người mẹ đơn thân tại Hồ Nam khiến nhiều người xúc động và khâm phục. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Mạng xã hội giúp người mẹ đơn thân có thêm thu nhập

Từ tháng 3/2025, chị Ngụy Quý Vân bắt đầu đăng tải các video ghi lại công việc thường ngày lên mạng xã hội; với tài khoản mang tên “chị Vân khuân vác”. Những video về công việc khuân xi măng; và chuyển đồ nhanh chóng thu hút sự chú ý, giúp tài khoản này đạt gần 450.000 người theo dõi. Nguồn thu nhập từ nền tảng trực tuyến mang về cho chị thêm khoảng 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Mùa hè năm ngoái, trước áp lực cạnh tranh việc làm tại địa phương; chị chuyển đến Quảng Châu để làm trong một đội chuyển nhà. Tại đây, chị là thành viên nữ duy nhất và cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Theo quản lý đội, ngay ngày thử việc đầu tiên, chị đã kiếm được hơn 700 nhân dân tệ; và nhanh chóng được nhận làm chính thức nhờ khả năng làm việc hiệu quả.

Câu chuyện của chị nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội Trung Quốc; nơi nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của một lao động nữ đơn thân phải đảm nhận công việc nặng nhọc để duy trì cuộc sống gia đình. Bên cạnh sự chú ý từ cộng đồng mạng, hành trình của chị cũng phản ánh thực tế về áp lực mưu sinh mà nhiều lao động phổ thông; đặc biệt là phụ nữ đơn thân, đang phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: