Đội Quy tập Quân đoàn 34 đã xác minh thành công và trao trả kỷ vật trong thùng đạn sắt tìm thấy tại núi Chư Pa cho cựu chiến binh Nguyễn Viết Tuất.
- Quảng Trị khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất nước tăng lực giả
- Cole Allen và vụ tấn công gần nơi tổng thống Mỹ dự tiệc
- Giá dầu diesel giảm hơn 18.000 đồng/lít, loạt nhà xe hạ giá vé
Phát hiện thùng đạn chứa kỷ vật của người lính Tây Nguyên
Trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại dãy núi Chư Pa, xã Ia Ly, huyện Chư Păh, Gia Lai, Đội Quy tập Quân đoàn 34 đã phát hiện một dấu tích lịch sử đặc biệt. Tại một hốc đá hiểm trở thuộc làng Dip, các chiến sĩ tìm thấy thùng đạn bằng sắt bị vùi dưới lớp bụi đất dày. Do màu sắc thùng đạn hòa lẫn vào địa hình tự nhiên, việc phát hiện đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ của lực lượng quy tập. Đây là khu vực được nhận định từng là nơi ẩn náu và điều trị thương binh của quân đội ta giai đoạn 1966-1972.
Khi mở thùng đạn, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Viết Tuất, sinh năm 1935, quê tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông vốn là Trung đội Phó thuộc Đại đội trợ chiến của Tỉnh đội Gia Lai. Bên cạnh bộ quần áo và hai chiếc võng dù, thùng đạn còn lưu giữ nhiều bằng khen, giấy chứng nhận chiến sỹ thi đua. Đặc biệt, những cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ về khẩu phần ăn của các chiến sĩ vẫn còn rõ nét dù đã ngả màu thời gian.
Nhờ nằm sâu trong hang đá khô ráo, các hiện vật vẫn giữ được trạng thái gần như nguyên vẹn sau hơn 50 năm. Từ những thông tin này, Đội quy tập phối hợp với Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên để xác minh danh tính chủ nhân. Sau gần một tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định ông Tuất hiện đang sinh sống tại quê nhà Thái Bình. Hành trình tìm kiếm không chỉ giải mã bí ẩn về một thùng đạn mà còn mở ra câu chuyện tri ân đầy ý nghĩa đối với người cựu chiến binh đã ngoài 90 tuổi.

Hành trình trao trả hiện vật và sứ mệnh giáo dục lịch sử tại bảo tàng
Tháng 4/2025, đoàn công tác của Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên đã tìm về tỉnh Thái Bình để trao lại những kỷ vật cho cụ Nguyễn Viết Tuất. Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các hội đoàn cựu chiến binh. Dẫu tuổi cao và trí nhớ giảm sút, cụ Tuất vẫn bồi hồi khi chạm tay vào những vật dụng gắn liền với tuổi trẻ hào hùng trên chiến trường Tây Nguyên khốc liệt. Những kỷ vật này là nhân chứng sống cho tinh thần thép của người lính trong những năm tháng kháng chiến.
Trong dòng ký ức ngắt quãng, cụ nhớ lại khoảng thời gian năm 1968 khi cùng đồng đội bám trụ tại núi Chư Pa. Các chiến sĩ thường ẩn mình trong hang đá vào ban ngày để tránh các đợt càn quét và chỉ tổ chức tấn công bất ngờ khi đêm xuống. Sau khi nhận lại hiện vật, cụ Tuất đã quyết định hiến tặng toàn bộ cho bảo tàng để phục vụ công tác trưng bày và giáo dục truyền thống. Gia đình cụ bày tỏ niềm tự hào và hy vọng những kỷ vật này sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về thời kỳ bom đạn gian khổ của cha ông.
Khu vực núi Chư Pa được xác định là căn cứ cách mạng quan trọng với nhiều hang đá dùng làm trạm phẫu thuật dã chiến. Tính từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 64 hài cốt liệt sỹ tại dãy núi này. Sự hỗ trợ của người dân bản địa đóng vai trò quan trọng, giúp lực lượng quy tập sớm tìm thấy các anh. Hành trình giải mã thùng đạn bí ẩn khép lại bằng một kết thúc nhân văn, góp phần làm phong phú thêm kho tàng hiện vật lịch sử của Binh đoàn Tây Nguyên.
Theo: Báo Dân trí