Rạng sáng 03/5, Barcelona thắng Osasuna 2-1 tại vòng 34 La Liga để Barcelona tiến gần chức vô địch khi bỏ xa Real Madrid đến 14 điểm.

Bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của chủ nhà

Trong chuyến làm khách đến sân El Sadar của Osasuna vào rạng sáng ngày 3/5, Barcelona mang theo sự tự tin cao độ khi danh hiệu La Liga đang ở trong tầm tay. Dù thiếu vắng tài năng trẻ Lamine Yamal do chấn thương, huấn luyện viên Hansi Flick vẫn tung ra sân đội hình giàu sức tấn công với Dani Olmo, Pedri và Robert Lewandowski. Đội khách nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát bóng áp đảo ngay từ những phút đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm phá vỡ thế cân bằng.

Tuy nhiên, đoàn quân xứ Catalonia đã vấp phải một hệ thống phòng ngự vô cùng kiên cố và kỷ luật từ phía đội chủ nhà. Osasuna chủ động lùi sâu đội hình, nhường quyền kiểm soát khu vực trung tuyến cho đối thủ và kiên nhẫn chờ đợi những sai lầm để tung ra các pha phản công sắc bén. Lối chơi phòng thủ chặt chẽ này khiến các phương án triển khai tấn công của Barcelona trở nên bế tắc và thiếu đi sự đột biến cần thiết trong khu vực cấm địa.

Thực tế trong hiệp một, những tình huống nguy hiểm nhất lại thuộc về Osasuna nhờ sự năng nổ của tiền đạo Ante Budimir. Chân sút này đã có một cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc và một pha sút xa uy lực buộc thủ thành Joan Garcia phải vất vả trổ tài cứu thua cho Barcelona. Ở chiều ngược lại, hàng công của đội khách tỏ ra kém duyên và thiếu sắc bén khi không tạo được nhiều áp lực thực sự lên khung thành của thủ môn Herrera.

Bước ngoặt nhân sự giúp Barcelona tiến gần chức vô địch

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Barcelona tiếp tục gia tăng cường độ ép sân nhưng sự nôn nóng khiến các pha dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Cặp tiền vệ Pedri và Gavi miệt mài điều phối bóng ở giữa sân nhưng không thể tìm thấy kẽ hở trong khối đội hình lùi sâu của đối phương. Nhận thấy sự bế tắc kéo dài, ông Hansi Flick đã đưa ra những điều chỉnh chiến thuật quan trọng khi lần lượt tung Marcus Rashford và Ferran Torres vào sân.

Chức vô địch La Liga năm nay đang ở rất gần với Barcelona. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Sự thay đổi về nhân sự này ngay lập tức đem lại hiệu quả ở phút 81 khi Rashford thực hiện quả tạt chuẩn xác cho Lewandowski đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Ferran Torres lên tiếng với pha dứt điểm lạnh lùng sau đường chọc khe thông minh của Fermin Lopez để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Dù Osasuna có bàn rút ngắn tỷ số của Raul Garcia ở phút 89, nhưng hàng thủ Barcelona vẫn đứng vững trong những phút bù giờ để bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn.

Với 3 điểm quý giá giành được, Barcelona hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 88 điểm sau 34 vòng đấu, nới rộng khoảng cách với đối thủ Real Madrid lên thành 14 điểm. Thầy trò Hansi Flick đang đứng trước cơ hội đăng quang ngôi vương sớm ngay trong đêm nay nếu đại kình địch không thể giành chiến thắng trên sân của Espanyol. Đây là thành quả xứng đáng sau một hành trình thi đấu ổn định, giúp đội bóng xứ Catalonia có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý trước trận Kinh điển vào tuần sau.

Theo: Báo Dân trí