Phường Hiệp Bình (TP.HCM) – Sau khi sát hại vợ, một người đàn ông đã bỏ thi thể vào bao tải, ném xuống sông Sài Gòn rồi mạo danh nạn nhân viết đơn xin nghỉ việc để che giấu hành vi phạm tội.
- Một khu đất gần 860 héc-ta ở Nghệ An chuẩn bị bước vào đấu thầu
- Hứa tìm việc làm, hai kẻ đưa năm người sang Campuchia bán
- Hai cựu cán bộ thú y “hợp thức hóa” gần 10.000 con heo bệnh, nhận hối lộ gần 130 triệu đồng
Công an TP.HCM xác định nghi phạm là Thạch Kim Thái, 48 tuổi, quê Cần Thơ, chồng của nạn nhân, sau khi thi thể một phụ nữ được người dân phát hiện trôi dạt trong bao tải vào ngày 3/7 tại khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình. Nạn nhân được xác định là chị K.T.H., sinh năm 1981, quê Cần Thơ.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời rà soát các mối quan hệ liên quan đến vụ việc.
Nhiều nguồn tin từ người dân đã giúp cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng, xác định được danh tính nạn nhân. Chỉ ba giờ sau đó, công an đã triệu tập Thạch Kim Thái, chồng nạn nhân, hiện cư trú tại phường Bình Hòa, để làm việc.
Trước các chứng cứ, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và sự ghen tuông trong quá trình hai vợ chồng chung sống.
Sau khi gây án, Thái mạo danh vợ viết đơn xin nghỉ việc gửi đến công ty, đồng thời nói với người quen rằng vợ về quê chăm sóc cha mẹ già yếu nhằm che giấu hành vi của mình.
Tại cơ quan điều tra, Thái thừa nhận mâu thuẫn giữa vợ chồng vốn có nhiều cách giải quyết khác ngoài việc tước đoạt mạng sống người khác, và cho rằng hành vi của mình sớm muộn cũng bị phát hiện, để lại các con mất cả cha lẫn mẹ. Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.
Bạch Xoan (tổng hợp)