ANKARA – Quân đội Mỹ rạng sáng 09/7 phát động loạt không kích mới nhằm vào Iran, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Tehran không còn hiệu lực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đợt tấn công này được thực hiện theo chỉ thị trực tiếp của Tổng thống Trump, với mục tiêu là làm suy giảm khả năng Iran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đây là đợt không kích thứ hai của Mỹ nhằm đáp trả hành động của Iran, bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào ba tàu chở hàng ở eo biển Hormuz hôm 07/7.

Nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở Iran trong đêm 08/7, rạng sáng 09/7, ghi nhận tại thành phố Bushehr, thành phố cảng Chabahar và đảo Abu Musa. CENTCOM tuyên bố Mỹ đang “buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động phi lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự đang tự do định tuyến qua một tuyến đường thủy quốc tế mang tính sống còn”.

Trước đó, trong đợt tập kích hôm 08/7, quân đội Mỹ cho biết đã tấn công 80 địa điểm quân sự của Iran. Iran đáp trả bằng cách tập kích 85 mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, và chính động thái này đã châm ngòi cho loạt không kích bổ sung của phía Mỹ.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, và quyền kiểm soát tuyến đường này đã mang lại cho Tehran một đòn bẩy đáng kể trong các cuộc đàm phán với Washington. Dù Iran không chính thức nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công tàu chở hàng, nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran sử dụng các hành động này để củng cố thế mặc cả khi đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ.

Loạt hành động đối đầu mới nhất đã làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn vốn đã bấp bênh, đồng thời xóa bỏ triển vọng biến bản ghi nhớ được ký ngày 17/6 thành một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn. Khoảng cách giữa văn bản ký kết và thực tế chiến trường đã trở nên rõ hơn bao giờ hết trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara khi được hỏi về hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump nói thẳng: “Đối với tôi, tôi nghĩ nó đã kết thúc. Tôi không muốn làm việc với họ nữa.” Ông cho biết ông sẽ trao đổi với các nhà đàm phán của mình, nhưng khẳng định việc đàm phán với Iran chỉ là một sự “lãng phí thời gian”.

Trước khi các cuộc không kích xảy ra, ông Trump đã báo trước tại NATO rằng Mỹ sẽ tiến hành thêm các đòn tấn công vào đêm 08/7. “Tôi sẽ đưa ra một cảnh báo nhỏ: Chúng tôi sẽ đánh họ thật mạnh vào tối nay”, ông nói với các phóng viên có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ý cho rằng tình hình sẽ không leo thang thành một cuộc chiến toàn diện, và nhấn mạnh Mỹ phản ứng với mức độ mạnh hơn nhiều so với những gì Iran khởi phát. “Họ tấn công một vài con tàu, và thế là chúng tôi đáp trả họ mạnh hơn nhiều. Khi họ đánh một, chúng tôi đánh trả gấp 10 lần, bạn biết đấy. Chúng tôi đánh mạnh hơn họ rất nhiều”, ông phát biểu. Ông nói thêm rằng ông kỳ vọng mọi chuyện “sẽ kết thúc rất nhanh chóng” và dầu mỏ sẽ lưu thông tự do qua eo biển Hormuz trong thời gian tới.

Lê Toan (tổng hợp)