Phú Quốc (An Giang) – Ca nô Ocean Pearl Island chở đoàn du khách Ấn Độ gặp sóng lớn rồi bị lật ngoài khơi, khiến 15 người thiệt mạng và hai du khách rơi vào nguy kịch trước khi một người dần tỉnh táo trở lại.

Khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô mang biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969) điều khiển, rời Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới với 36 người trên khoang, trong đó có 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt. Khi phương tiện rời bến khoảng 400 m, sóng lớn và gió mạnh bất ngờ ập tới khiến ca nô lật úp, buộc chính quyền đặc khu Phú Quốc huy động công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quân và lực lượng y tế khẩn cấp triển khai cứu nạn.

Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa toàn bộ 36 người vào bờ. Trong số 21 người được cứu sống, 17 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cấp cứu, còn 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Trong số 17 người nhập viện, 15 trường hợp hồi phục tốt; đến 22 giờ cùng ngày, 4 bệnh nhân sức khỏe ổn định đã được xuất viện để tiếp tục theo dõi. Hai ca còn lại được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực: một người đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và giao tiếp tốt, trong khi người còn lại mang bệnh lý tim mạch phức tạp và vẫn đang được điều trị tích cực.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Chợ Rẫy cử một đoàn công tác gồm hai bác sĩ hồi sức cấp cứu và một điều dưỡng đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc để hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn cho ca bệnh nặng.

UBND đặc khu Phú Quốc cho biết đang phối hợp các cơ quan liên quan bảo quản thi thể nạn nhân, đồng thời làm việc với Bộ Ngoại giao để triển khai công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ gia đình người bị nạn. Các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ca nô bị lật, làm cơ sở xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bạch Xoan (tổng hợp).