BETRAWATI – Bà Chandika Kumari Shrestha, 64 tuổi, được cứu khỏi ngôi nhà bốn tầng bị vùi lấp sau 10 ngày, trong khi gia đình trước đó đã tin bà thiệt mạng và làm lễ tang.
- Thịt heo nhập khẩu giá rẻ gây sức ép lên người nuôi trong nước
- Tháo dỡ cổng nhà ở Lâm Đồng, một người tử vong vì trụ bê tông đổ
- 19 tuổi nói tiếng Anh khiến mạng xã hội bất ngờ
Ngày 5-9, theo giờ Hà Nội là chiều tối cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal phát hiện bà Shrestha còn sống tại làng Betrawati, huyện Nuwakot, nơi chịu thiệt hại nặng trong trận lũ quét hôm 26-8. Phát hiện này bắt đầu từ một tiếng gọi yếu ớt vang lên khi đội tìm kiếm rà soát khu vực bị cát và bùn vùi lấp.
Cảnh sát Mahendra Darnal, người chỉ huy đội tìm kiếm, kể rằng nhóm của ông đang kiểm tra quanh ngôi nhà mắc kẹt giữa vùng cát lún thì nghe thấy tiếng: “Cứu tôi với”. Vào thời điểm đó, gia đình bà Shrestha đã tin bà không còn sống và bắt đầu nghi thức để tang kéo dài 11 ngày theo phong tục.
Trận lũ quét bắt nguồn từ vụ sụp đổ của một khối sông băng tại biên giới Nepal – Trung Quốc ngày 26-8. Dòng lũ bùn lớn sau đó quét qua thung lũng sông Trishuli, khiến Betrawati trở thành một trong những khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Khu chợ và phần lớn nhà dân tại đây gần như bị chôn vùi dưới lớp bùn đặc. Trong căn nhà bốn tầng đổ sập, bà Shrestha tồn tại nhờ một khoảng trống nhỏ còn sót lại, giữa nước và bùn lầy bao quanh.
Đội cứu hộ phải phá cửa sổ để tiếp cận bà. Sau 45 phút triển khai, bà Shrestha được đưa ra ngoài và trực thăng quân đội chuyển thẳng bà tới bệnh viện quân y ở Kathmandu.
Ông Darnal cho biết ông vẫn giữ liên lạc với gia đình nạn nhân. Trước khi nhận được tin bà còn sống, những người thân đã khởi sự tang lễ vì cho rằng bà đã trở thành một trong các nạn nhân của trận lũ.
Cùng ngày 5-9, lực lượng cứu hộ còn đưa được một công dân Trung Quốc ra khỏi đường hầm thủy điện gần sông Trishuli. Tuy nhiên, tại khu vực này vẫn còn hàng trăm công nhân mất tích.
Trước đó một ngày, hai người đàn ông khác đã được cứu sống từ một đường hầm tương tự. Lực lượng chức năng sử dụng ảnh vệ tinh để xác định vị trí đường hầm bị bùn đất vùi lấp trước khi tổ chức tiếp cận.
Tại Chitwan, cách khu vực xảy ra thảm họa hàng trăm km, nhiều đợt chôn cất tập thể vẫn diễn ra đối với các nạn nhân chưa xác định được danh tính. Công tác thống kê thiệt hại vì thế vẫn chưa thể hoàn tất.
Ông Kamal Kishore, người đứng đầu Văn phòng Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Liên hợp quốc (UNDRR), từng cảnh báo: “chúng ta vẫn đang trong quá trình nhận thức đầy đủ mức độ thiệt hại” của thảm họa. Khi nhiều người vẫn chưa được tìm thấy, các lực lượng cứu hộ tiếp tục đào bới tại những khu vực bị bùn đất chôn vùi.
Thành Luân (tổng hợp)