Cựu trung vệ đội tuyển Pháp Adil Rami mới đây đã gây tranh cãi khi đưa ra những lời chỉ trích nặng nề nhắm vào Lamine Yamal, tài năng trẻ đang lên của bóng đá Tây Ban Nha, trong một buổi phát trực tiếp trên nền tảng Twitch ngày 23/7.

Rami công khai chỉ trích Yamal: “Tôi không thể chịu nổi cậu ta”

“Trong hai tháng qua, xét về mặt con người, tôi thực sự không thể chịu nổi cậu ta”, Rami thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Anh không ngần ngại nhắn gửi đến cộng đồng người hâm mộ Barcelona cũng như các fan của Yamal: “Tôi không quan tâm nếu ai đó không hài lòng với những gì tôi nói.”

Mặc dù thừa nhận Yamal là một cầu thủ tài năng với tương lai rộng mở trong sự nghiệp thi đấu, Rami vẫn nhấn mạnh: “Về chuyên môn thì không thể chê được. Cậu ấy có tiềm năng đoạt Quả Bóng Vàng, hay vô địch châu Âu. Nhưng về mặt con người thì… thật sự có vấn đề.”

Hành động sau trận thua khiến Rami nổi giận

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ trận chung kết UEFA Nations League ngày 8/6, khi Tây Ban Nha thua Bồ Đào Nha trong loạt luân lưu sau kết quả hòa 2-2. Sau trận, Yamal đã chủ động bắt tay với Cristiano Ronaldo, một hành động khiến Rami bức xúc.

“Chính cách cậu ta bắt tay Ronaldo khiến tôi khó chịu. Đó là một hành động không phù hợp với cầu thủ vừa thua trận,” Rami nói. Anh cũng tỏ rõ sự không đồng tình khi Yamal làm video nói về siêu sao người Bồ Đào Nha sau trận đấu.

Rami thời còn hẹn hò với minh tinh Mỹ Pamela Anderson. (Ảnh: Paris Match)

Từ phong cách ăn mặc đến tiệc sinh nhật gây tranh cãi

Không dừng lại ở đó, Rami tiếp tục chỉ trích phong cách thời trang “quần tụt thấp” của Yamal – một trào lưu mà anh cho là xuất phát từ nhà tù Mỹ và mang hàm ý tiêu cực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản bác cho rằng lập luận của Rami dựa trên thông tin sai lệch. Thực tế, phong cách “sagging” bắt nguồn từ việc tù nhân không được dùng thắt lưng, dẫn đến việc quần bị tụt. Sau này, xu hướng này được phổ biến bởi các nghệ sĩ hip-hop như một tuyên ngôn thời trang nổi loạn.

Không dừng lại ở phong cách ăn mặc, Yamal còn bị Rami phê phán vì tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi hoành tráng, có sự xuất hiện của các nghệ sĩ lùn và những màn biểu diễn nóng bỏng. “Cậu ta mới nổi tiếng, nhận áo số 10, đeo đủ loại trang sức kim cương to tướng… Cậu ta nghĩ mình là người Mỹ sao? Thật sự rất phiền”, Rami bức xúc nói.

Yamal với trang phục phá cách trong bữa tiệc sinh nhật thứ 18. (Ảnh: NVCC)
Anh đeo nhẫn kim cương to. (Ảnh: NVCC)
Yamal chụp ảnh bên chiếc bánh sinh nhật hoành tráng. (Ảnh: NVCC)

Phản ứng từ công chúng và lời biện minh của Rami

Những phát ngôn mang tính công kích cá nhân của Adil Rami, ngay lập tức thu hút sự chú ý và vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cách thể hiện của anh là thiếu tế nhị, mang tính xúc phạm và có phần đố kỵ.

Trước áp lực dư luận, Rami đã lên tiếng giải thích trên Instagram cá nhân: “Tôi không bình luận về Yamal với tư cách cầu thủ, mà chỉ muốn nói đến một số hành vi gần đây. Tôi lo ngại nếu tiếp tục như vậy, chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của cậu ấy. Đó là một phép ẩn dụ có phần vụng về, và tôi không hề có ý xúc phạm mẹ hay gia đình của Yamal.”

Góc nhìn trái chiều

Adil Rami – người từng 36 lần khoác áo tuyển Pháp và nổi tiếng với đời tư ồn ào, trong đó có mối quan hệ với minh tinh Pamela Anderson – từng nhiều lần gây tranh cãi với các phát ngôn thẳng thừng. Tuy nhiên, lần công kích Lamine Yamal lần này khiến anh phải đối mặt với nhiều chỉ trích hơn bao giờ hết, nhất là khi mục tiêu là một cầu thủ trẻ vừa bước vào tuổi trưởng thành.

Theo: VnExpress