Kinh hãi là cảm xúc của người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lúc này, khi trải qua trận lũ quét đã nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Chìm ghe chở hàu, 3 người bị hất xuống biển ở Khánh Hòa

Chiều 4/10, anh Trần Thái Chi (38 tuổi) dùng động cơ dài 4m, rộng chừng 1,5m gắn vào ghe đưa vợ cùng bà Nguyễn Thị Phượng Hà (45 tuổi) vào bờ. Trên ghe có khoảng 700kg hàu.

Khi cách bờ biển thị trấn Vạn Giã khoảng 500m, do biển động dữ dội, sóng to, gió lớn khiến ghe bị lật rồi chìm. Sự cố ghe lật khiến cả 3 người bị hất văng xuống biển. 

Người dân địa phương ở gần đó phát hiện liền tìm cách ứng cứu, vớt được bà Nguyễn Thị Phượng Hà đưa vào bờ. Khoảng giờ sau thì tìm thấy thi thể chị Oanh trôi vào bờ, liền trục vớt. Riêng anh Chi vẫn đang mất tích, theo VietNamNet.

Mẹ phá két mang hơn 2 tỷ đồng tiền giả đi giấu sau khi con bị bắt

Theo Zing, vào tháng 9, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo về việc Quách Thị Biên (SN 1956, trú tại xóm Tích, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Nhận được tin báo, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Biên, thu giữ 11 tờ tiền polime mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả.

Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện tại khu vực nghĩa trang của gia đình Quách Thị Biên, ở xóm Tích (xã Yên Trị) có bọc kín, trong đó cất giấu lượng tiền polime giả với số lượng trên 2 tỷ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Quách Thị Huyền – là con gái bà Biên, thu giữ nhiều tiền giả. Sau khi con gái bị bắt, bà Biên phá két của Huyền lấy tiền giả chuyển sang khu mộ của gia đình để cất giấu và bị cơ quan công an phát hiện thu giữ.

Bị can Quách Thị Biên và số tiền giả thu giữ (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Bám trần nhà, đu dây điện chạy lũ đuổi trong đêm

Kinh hãi là từ ngữ miêu tả đúng nhất cảm xúc của người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khi trải qua trận lũ quét. Quả “bom nước” từ thượng nguồn theo khe Huồi Giảng nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Khi được hỏi về trận lũ quét kinh hoàng, anh Mạc Văn Hằng (36 tuổi), phải mất vài phút định thần mới chia sẻ được. Anh không nghĩ mình có thể thoát được kiếp nạn giữa dòng nước bủa vây quanh nhà mình.

“Gần sáng, lũ lúc này đã lên hơn 1m. Mình hét lớn “có ai cứu giúp tôi với”. Nhưng lúc này cả bản làng im phăng phắc, chẳng còn lấy một bóng người. Liều mình đu lên trần nhà, nước đuổi theo phía sau, dâng lên rất nhanh. Hai tay mình nắm lấy thanh xà ngang, lộn người nằm ngửa ra, dùng chân đạp mạnh vào mái ngói xi măng, rồi theo đó chui ra ngoài”, anh Hằng kể lại, mời quý đọc giả xem chi tiết trên báo VietNamNet.

Anh Hằng bên chiếc xe tải bị lũ cuốn ngập sâu được trăm người kéo lên cao khắc phục (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Ca tử vong do sốt xuất huyết tăng cao, TP HCM lập ba tầng điều trị

Theo VnExpress, ngày 4/10, Sở Y tế phân chia các bệnh viện thành ba tầng điều trị sốt xuất huyết, nhằm hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong.

Trong đó, tầng một là các phòng khám tại các trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

Tầng hai là các bệnh viện tuyến huyện, đa khoa khu vực, đa khoa tuyến thành phố và các bệnh viện đa khoa tư nhân có điều trị bệnh lý nhiễm.

Tầng ba gồm các bệnh viện chuyên khoa nhiễm (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) và các cơ sở đa khoa được phân công là bệnh viện tuyến cuối (trong điều trị sốt xuất huyết), gồm: Bệnh viện Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định, Trưng Vương, Nguyễn Tri Phương và các bệnh viện đa khoa tuyến cuối trực thuộc Bộ, ngành như Chợ Rẫy, Quân y 175. Ba bệnh viện nhi đồng đảm trách điều trị trẻ em.