Xót thương hoàn cảnh bé Lê Anh Hưng (8 tuổi, Tuyên Quang) mắc viêm não hiểm nghèo, bạn đọc Dân trí đã quyên góp hơn 313 triệu đồng giúp gia đình có kinh phí tiếp tục chữa trị cho em.
- Hóa chất đức giang: Tăng trưởng lợi nhuận và nợ
- Bệnh vảy nến và những biến chứng nguy hiểm ít ai ngờ
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nhún nhảy tại Malaysia khi vừa bước xuống Không lực Mộ
Hơn 313 triệu đồng được trao tận tay gia đình bé Hưng
Ngày 28/10, báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao biển tượng trưng số tiền 313.551.764 đồng tới gia đình bé Lê Anh Hưng (SN 2017, trú xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang). Đây là số tiền bạn đọc gửi ủng hộ qua tài khoản nhân ái của báo để giúp bé Hưng điều trị bệnh.
Toàn bộ khoản tiền đã được Dân trí kết chuyển tới tài khoản của anh Lê Văn Hiếu (SN 1991, bố của bé) trước đó. Đón nhận sự hỗ trợ lớn lao, anh Hiếu xúc động gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn.
“Gia đình em vô cùng biết ơn. Số tiền này là cả một gia tài đối với chúng em, sẽ được sử dụng tiết kiệm và đúng mục đích để chữa bệnh cho con”, anh Hiếu chia sẻ.
Hoàn cảnh khó khăn của cậu bé 8 tuổi chống chọi bệnh tật
Bé Lê Anh Hưng là nhân vật trong bài viết “Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì viêm não; cha nghèo khẩn cầu cứu con” từng được báo Dân trí đăng tải. Cuối tháng 6 bé Hưng bị sốt cao kéo dài, gia đình nghĩ con chỉ cảm nhẹ nên tự mua thuốc hạ sốt. Ba ngày sau; tình trạng bé trở nặng, co giật và hôn mê, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.
Sau khi thăm khám; bác sĩ ở bệnh viện địa phương xác định tình trạng nguy kịch; và nhanh chóng chuyển bé Hưng tới Bệnh viện Nhi Trung ương; sau đó là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Từ đó, cuộc sống của hai cha con gắn liền với bệnh viện.
Gia đình anh Hiếu thuộc diện hộ nghèo, sống bằng nghề làm thuê bấp bênh, không có tích lũy. Khi con mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí bé Hưng ;và cha đã nhận được nguồn động viên lớn cả về vật chất; lẫn tinh thần để tiếp tục hành trình giành lại sự sống cho em.
Theo: Dân Trí