Thiệu Hưng, Chiết Giang – Giàn hồ lô trước ban công đã đưa hàng trăm người tìm đến vợ chồng ông Chen Jinhua, giúp căn nhà vốn lặng lẽ suốt 25 năm trở nên rộn ràng.

Ông Chen Jin’ao, 75 tuổi, sống cùng vợ là bà Shen Hualing, 68 tuổi, ven sông gần cầu Thám Hoa, thành phố Thiệu Hưng. Cuối tháng 3, ông mua một cây hồ lô giống với giá 6 tệ tại khu chợ nông sản gần nhà rồi tự dựng giàn bằng những khúc gỗ cũ.

Mỗi ngày, ông dành 2-3 giờ chăm cây và hoàn thành giàn trong 5 ngày. Gần đây, cây cho 7 quả, những dây leo bám dọc bờ sông cùng tán lá xanh khiến nhiều người chú ý.

Hình ảnh giàn cây được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng liên tưởng hai vợ chồng với “ông nội và những anh em hồ lô”, theo bộ phim hoạt hình “Calabash Brothers”. Hai người không dùng các nền tảng video ngắn nên chỉ biết chuyện khi hàng xóm kể lại.

“Ban đầu tôi chỉ muốn làm đẹp sân nhà, không ngờ lại thu hút nhiều người đến chụp ảnh. Cuộc sống cũng trở nên náo nhiệt hơn”, ông Chen nói.

Khi căn nhà yên tĩnh có thêm tiếng gọi “ông ơi”

Từ khi hình ảnh được chú ý, ngôi nhà trở thành điểm dừng chân của hàng trăm du khách. Nhiều người đi đường gọi vọng sang bờ sông “ông ơi”, “bà ơi”, trong khi một số người từ nơi khác cũng tìm đến chỉ để thăm hỏi hai vợ chồng.

Sự thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa với ông Chen và bà Shen. Khoảng 25 năm trước, sau khi con gái duy nhất qua đời, hai người sống khép kín và hạn chế giao tiếp với bên ngoài.

Nhiều du khách nói cuộc gặp khiến họ cảm thấy may mắn, thư giãn. Ông Chen cũng nói: “Thấy mọi người vui, chúng tôi cũng vui”.

Những quả hồ lô không chỉ khiến căn nhà ven sông được nhiều người biết đến mà còn kéo những người xa lạ lại gần hai vợ chồng. Với bà Shen, những tiếng gọi thân tình ấy gợi cảm giác như gia đình có thêm những người cháu.

“Khi mọi người gọi ‘ông bà ơi’, tôi thực sự cảm thấy như mình có một đàn cháu đông đúc. Những đứa trẻ đã mở rộng trái tim chúng tôi”, bà Shen nói.

Bùi Hà (tổng hợp)