Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đã dùng tiền cá nhân thưởng nóng và đề xuất khen thưởng tinh thần dũng cảm của bé trai cứu bạn trong đêm kinh hoàng vụ thảm án tại phường Thành Nhất.
- Cảnh báo “kiểu bất hiếu mới” trong gia đình hiện đại
- Khởi tố nam thanh niên say rượu gây tai nạn khiến 2 người tử vong – MUC News
- TP HCM đề xuất 5 ngành dịch vụ ưu tiên chiến lược để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế
Diễn biến vụ thảm án và hành động của bé trai
Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ ngày 13/9 tại hẻm 20, đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk. Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988) đã mang hung khí đến nhà người vợ cũ là chị H. để gây hấn. Sau lời qua nói lại, đối tượng chém loạn xạ khiến ba người tử vong và một người bị thương nặng.
Trong lúc nguy hiểm, cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng chị H.) bị thương đã trèo qua tường để tìm chỗ nương náu. Cháu T.C.K. (12 tuổi, hàng xóm) nghe tiếng kêu cứu đã mở cửa đưa P. vào nhà mình, khóa cửa dù hung thủ đập cửa phá phách, kiên quyết không mở cho tới khi lực lượng công an tới.
Sự quan tâm từ Chính quyền và hoàn cảnh bé trai
Sáng 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã tới thăm, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ông dùng tiền cá nhân thưởng nóng cho bé K. để ghi nhận hành động dũng cảm. Tỉnh cũng hỗ trợ tổng cộng 50 triệu đồng cho các nạn nhân và người bị thương.
Hoàn cảnh của cháu K. rất đáng thương: bố mẹ bỏ đi từ khi cháu còn nhỏ, K. và chị gái sống cùng bà nội bị tai biến, đau ốm thường xuyên. Dù vậy, bé vẫn học tốt, ngoan ngoãn và được thầy cô, hàng xóm quý mến. Ông Phó Chủ tịch đề nghị chính quyền địa phương và nhà trường xem xét hỗ trợ học bổng cũng như điều kiện để bé tiếp tục học tập tốt.
Theo: VTC News, Phụ Nữ Onlin