Bệnh viện Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 3, mang lại cơ hội sống mới cho bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn.
- Lừa bán trẻ em: Hai bé gái nghỉ hè suýt bị đưa sang Campuchia
- Mất liên lạc, nhận tin nhắn tống tiền: Sự thật phía sau vụ bắt cóc online ở Đà Nẵng
Ghép gan là cơ hội duy nhất cứu sống bệnh nhân trẻ
Bệnh nhân Phan Anh Văn, sinh năm 1995, trú tại xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng.
Anh mắc viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị kháng virus kịp thời.
Qua theo dõi, bác sĩ phát hiện ung thư gan ở cả hai thùy gan.
Do tổn thương lan rộng, bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn.
Các chuyên gia xác định ghép gan là phương án duy nhất kéo dài sự sống.
Em gái hiến gan, nghĩa cử đầy nhân văn Trong gia đình có ba người dương tính viêm gan B, không đủ điều kiện hiến gan. Em gái út Phan Thị Thủy Tiên, sinh năm 2005, là người duy nhất đủ điều kiện.
Sau khi được tư vấn, chị Tiên tự nguyện hiến một phần gan để cứu anh trai.
Kết quả đo thể tích cho thấy phần gan hiến phù hợp và vẫn đảm bảo an toàn.
Ca ghép gan được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên gia đầu ngành
Hồ sơ ghép gan được trình Hội đồng Ghép gan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ca phẫu thuật diễn ra ngày 10/01 với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành. Ca mổ kéo dài khoảng 5 giờ, quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi.
Sau mổ, người hiến tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.
Người nhận được cắt bỏ toàn bộ gan ung thư và ghép mảnh gan mới. Bệnh nhân tỉnh ngay trong phòng mổ và được rút ống nội khí quản sớm. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi. Các chỉ số sau ghép đều tiến triển tích cực.
Thắp lên hy vọng cho người bệnh chờ ghép tạng Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng, đây là ca ghép gan đặc biệt khi người hiến và nhận còn trẻ. Ca ghép thứ ba đánh dấu bước tiến quan trọng của Bệnh viện Đà Nẵng. Mỗi ca ghép thành công mang lại sự sống mới và hy vọng cho cộng đồng. Ghép gan tiếp tục là phép màu với nhiều bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối.
Theo: Báo Dân trí

