Mắc ung thư xương giai đoạn tiến triển, em Trần Lê Thu Hà (14 tuổi, Quảng Ninh) vẫn khao khát giữ lại đôi chân phải để tiếp tục đến trường, dù chi phí phẫu thuật quá lớn với gia đình.

Khát vọng giữ lại đôi chân để được đến trường

Suốt hơn ba tháng qua, cô bé Trần Lê Thu Hà (SN 2011, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh) phải chiến đấu với căn bệnh ung thư xương quái ác. Từ một học sinh năng động, Hà nay gầy yếu, đôi chân phải sưng tấy vì khối u, từng cơn đau buốt khiến em nhiều đêm mất ngủ.

Bi kịch bắt đầu vào tháng 6/2025, sau một cú ngã trong giờ thể dục. Ban đầu, gia đình tưởng con chỉ bị bong gân, nhưng chân Hà nhanh chóng sưng to bất thường. Sau nhiều lần chuyển viện, kết quả sinh thiết tại Bệnh viện K3 Tân Triều khiến cả nhà suy sụp: em mắc ung thư xương giai đoạn tiến triển.

Dù đã trải qua 9 tuần hóa trị liên tục, Hà vẫn kiên cường. Mỗi lần truyền thuốc, cơ thể nhỏ bé lại run lên vì sốt và buồn nôn, nhưng em chưa từng than vãn. “Con muốn giữ lại chân để được đi học, con còn phải thi hết cấp nữa”, Hà nói với đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.

Gia đình kiệt quệ, khẩn cầu cộng đồng giúp đỡ

Theo các bác sĩ, để giữ lại chân, Hà cần sớm phẫu thuật thay xương khớp gối, chi phí khoảng 640 triệu đồng. Sau khi được hỗ trợ, gia đình vẫn cần lo 320 triệu đồng – con số vượt quá khả năng của họ.

Hà đã trải qua 9 tuần hóa trị liên tục, cơ thể yếu nhưng tinh thần kiên cường. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Trần Văn Mỹ, bố của Hà, từng làm công nhân trong khu công nghiệp nhưng phải nghỉ việc để túc trực chăm con. Mọi chi phí nay trông vào đồng lương ít ỏi của chị Lê Thị Thu Phương, mẹ của Hà, chỉ khoảng 7–8 triệu đồng/tháng. Gia đình đã vay mượn gần 400 triệu đồng để chữa trị, nhiều khoản lãi suất cao.

“Nhìn con đau đớn mà vẫn khao khát được đến trường, vợ chồng tôi chỉ biết hứa sẽ cố gắng hết sức. Nhưng thật sự, chặng đường điều trị còn quá dài”, chị Phương nghẹn ngào.

Bà Mai Thị Khuya – Tổ trưởng tổ 2, phường Vàng Danh – xác nhận hoàn cảnh của Hà rất kho khăn, gia đình thu nhập thấp, chi phí điều trị vượt xa khả năng. “Nếu cháu Hà được cộng đồng giúp đỡ, cháu sẽ có cơ hội giữ lại chân và tiếp tục học tập”, bà nói.

Theo: Vietnamnet