Sau trận mưa lớn, lo sợ nước dâng lên tràn vào ổ dưới cống, chó mẹ lần lượt đưa bầy con nhỏ đến nơi ở mới cao ráo hơn.

Trời mưa lớn khiến chiếc ổ dưới cống của đàn chó hoang bắt đầu ngập nước. Lo lắng cho sự an toàn của con, chó mẹ quyết định chuyển chúng đến một chiếc cống khác ở bên kia đường.

chó mẹ vì con 1
Chó mẹ chui vào cống để ngoạm từng con nhỏ đến chỗ mới (ảnh chụp màn hình video).

Nơi này cao ráo hơn nhưng lối vào lại hẹp nên nó chui ra chui vào rất khó khăn. Không bỏ cuộc, chó mẹ dùng miệng ngoạm từng con, lần lượt đưa chúng đến ngôi nhà mới.

Theo Newsflare, sự việc này ở TP. phố Kolar, bang Karnataka, Ấn Độ.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem video:

“Nhìn thương muốn rơi nước mắt”.

“Im lặng mà theo mẹ nè mấy đứa – chó mẹ said”.

“Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử”.

“Mong mẹ con luôn khỏe mạnh và no đủ nha”.

“Nhìn chó con bụ bẫm mà chó mẹ ốm đói, biết chó mẹ thương con đến nhường nào”.

“Chăm lo cho bầy con đến gầy trơ xương, thương chó mẹ quá”.

Xem thêm video: Chó mẹ lấy chân ôm chặt con vì sợ chủ đem bán

Vì muốn bảo vệ đứa con nhỏ cuối cùng của mình (bởi những đứa con trước đều bị chủ đem cho người khác nuôi), chó mẹ đã nhất quyết ôm vào lòng, không để người chủ đến gần.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn quan tâm: