Một đám cưới Việt – Morocco được tổ chức cầu kỳ, xa hoa suốt hai ngày tại quê nhà chú rể đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
- Nghĩa trang Noria giữa sa mạc Atacama – Khi lịch sử thì thầm giữa cát vàng
- Giá xăng ổn định sau chuỗi giảm sâu, xu hướng sắp tới ra sao?
- Campuchia lệnh thanh lý ngân hàng do ông trùm Chen Zhi lập ra
Tóm tắt nội dung
Video đám cưới Việt – Morocco thu hút hơn 6 triệu lượt xem
Mới đây, một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc trong đám cưới của cô dâu Việt và chú rể người Morocco bất ngờ “gây sốt” trên TikTok, đạt hơn 6 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.
Trong video, cô dâu Việt xuất hiện nổi bật trong trang phục cưới truyền thống của Morocco, hai bàn tay được vẽ những hoa văn cầu kỳ theo phong tục địa phương. Tại hôn lễ, cô được một đoàn người rước bằng kiệu, di chuyển quanh sân khấu trong tiếng nhạc rộn ràng, cùng chồng và gia đình nhà chồng thực hiện nhiều nghi lễ cưới độc đáo.
Đặc biệt, hình ảnh các hòm sính lễ được mở ra, bên trong là vàng, trang sức, quần áo, mỹ phẩm, túi xách… càng khiến đám cưới thêm phần lộng lẫy.

Cô dâu Việt bất ngờ trước phong tục cưới Morocco
Theo tìm hiểu, cô dâu là chị Đoàn Thị Hoa (35 tuổi, quê Thái Nguyên), chú rể là anh Mostafa Chadii (33 tuổi, quốc tịch Morocco). Hôn lễ của họ được tổ chức vào ngày 12/12 tại quê nhà chú rể.
Chị Hoa cho biết, gia đình chồng kinh doanh nhà hàng và đám cưới được tổ chức ngay tại nhà hàng riêng của gia đình. Mọi khâu chuẩn bị đều do nhà chồng đảm nhiệm, từ trang phục, trang điểm đến nghi lễ.
“Tôi sang Morocco chỉ việc làm cô dâu, mọi thứ còn lại đều do nhà chồng lo liệu”, chị Hoa chia sẻ.
Nhà chồng còn thuê riêng 3 người theo sát cô dâu trong suốt hôn lễ để hỗ trợ thay váy, trang điểm, vẽ hoa văn lên tay và hướng dẫn thực hiện các nghi thức truyền thống.

Trong đám cưới Việt – Morocco: Thay 5 váy cưới, nhận 5 rương sính lễ
Điều khiến chị Hoa bất ngờ nhất là số lượng váy cưới phải mặc trong ngày cưới. Trong suốt hôn lễ, chị thay tổng cộng 5 bộ váy khác nhau, mỗi bộ mang một phong cách riêng, đều được thiết kế cầu kỳ và lộng lẫy.
Sau mỗi lần thay váy, cô dâu lại được rước bằng kiệu đi vòng quanh sân khấu cưới, trở thành tâm điểm của buổi lễ. Chú rể nhiều lần sánh đôi cùng cô dâu trên kiệu trong sự cổ vũ của quan khách.
Theo văn hóa Morocco, cô dâu là nhân vật trung tâm của hôn lễ. Mọi nghi thức, trang phục, trang điểm đều xoay quanh cô dâu, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh người phụ nữ trong ngày trọng đại.
Bên cạnh đó, chị Hoa còn nhận được nhiều sính lễ giá trị gồm vàng, quần áo, mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ… được đặt trang trọng trong 5 chiếc rương lớn.
“Tôi thật sự bất ngờ vì phong tục cưới ở đây rất khác Việt Nam. Đám cưới đề cao hình thức và nghi lễ, mọi chi tiết đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Tôi hạnh phúc khi được nhà chồng yêu thương và tổ chức một hôn lễ chu đáo như vậy”, chị Hoa nói.
Gia đình cô dâu Việt sang Morocco dự đám cưới
Bố mẹ, em gái và một số người thân trong gia đình chị Hoa đã không quản đường xa sang Morocco tham dự đám cưới. Chứng kiến sự quan tâm, trân trọng của gia đình nhà trai dành cho con gái, họ cảm thấy an lòng và xúc động.
Chuyện tình bắt đầu từ “tiếng sét ái tình” tại Dubai
Chị Hoa và anh Mostafa quen nhau từ năm 2021 khi cùng làm việc tại Dubai. Khi đó, chị Hoa quản lý một tiệm làm đẹp, còn anh Mostafa sở hữu công ty riêng.
Một lần tình cờ đi ngang qua tiệm, anh Mostafa bị cuốn hút bởi nụ cười của cô gái Việt và mạnh dạn xin số điện thoại. Kể từ đó, anh theo đuổi chị Hoa một cách kiên trì.
“Có lần tôi không trả lời tin nhắn, anh ấy đến tận tiệm hỏi: ‘Sao tôi nhắn mà bạn không trả lời?’, khiến tôi bật cười”, chị Hoa kể.
Mỗi tuần, anh đều xuất hiện với một bó hoa trên tay. Khi chị bận, anh sẵn sàng ngồi chờ chỉ để được nói chuyện vài câu. Sự chu đáo, chân thành của anh dần khiến chị rung động.
“Anh ấy đẹp trai, lãng tử, sống lành mạnh, không rượu bia, thuốc lá và luôn đặt bạn gái ở vị trí ưu tiên. Tôi vốn không thích lấy chồng xa, nhưng anh ấy là ngoại lệ”, chị Hoa chia sẻ.
Sau 4 năm yêu thương và gắn bó, cặp đôi quyết định kết hôn với sự ủng hộ từ hai bên gia đình.
Hiện tại, vợ chồng chị Hoa sinh sống và làm việc tại Dubai, thỉnh thoảng về Morocco thăm gia đình nhà chồng. Trong tương lai, chị dự định đưa chồng về Việt Nam sinh sống.
Theo: VnExpress